Nghệ sĩ hân hoan với ngày hội non sông

Hòa chung với hơn 69 triệu cử tri trên cả nước, ngày 22/5, các nghệ sĩ cũng nô nức tham gia bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân đầy vinh dự và tự hào của mình.

Nhạc sĩ Dân Huyền: Mãi “Trẻ trung sức mới”

“Chào em, em rất tuyệt vời
Tuổi em mười tám nụ cười công dân
Cử tri mới đẹp tuyệt trần,
Vào đời cống hiến vì dân tộc mình…”

Không khí tại điểm bầu cử tại nhà văn hóa tổ 7, khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam (phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) như thêm rộn ràng bởi nhịp điệu của bài hát “Trẻ trung sức mới”. Đây chính là sáng tác của nhạc sĩ Dân Huyền - nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên. Hôm nay, ông cũng là một trong những cử tri đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử này.

Nhạc sĩ Dân Huyền tại điểm bầu cử.

Ngay khi ra đời, bài hát đã được NSƯT Tiến Hỷ cùng hợp ca nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam thu âm và phổ biến phục vụ ngày bầu cử. Những lời ca nhịp nhàng, tươi tắn, trẻ trung như lời động viên, thúc giục thế hệ công dân trẻ làm tròn nghĩa vụ của mình, hăng say lao động, cống hiến.

Trải qua 12 lần được đi bầu cử, nhạc sĩ Dân Huyền đã từng có biết bao kỷ niệm, nhưng ông nhớ nhất là lần đầu tiên cầm lá phiếu cử tri trên tay."Đó là năm 1960, khi đó tôi đang công tác tại Nhà máy ô tô 1/5 thuộc Cục Cơ khí, Bộ Giao thông Vận tải. Dù đã 20 tuổi, nhưng khi cầm lá phiếu trên tay, tôi cứ run run xúc động, vì lúc này mới nhận ra một cách rõ nét nhất rằng mình đang thực hiện nghĩa vụ của một người công dân thực thụ. Những thanh niên như chúng tôi khi ấy vừa trải qua ách nô lệ, đang tràn đầy niềm tin và lý tưởng, đều chung một cảm xúc háo hức và tự hào. Khi đó, đất nước vẫn chưa thống nhất, hai miền còn chia cắt, không khí của ngày bầu cử như càng thôi thúc chúng tôi hăng say lao động, chiến đấu hơn nữa với niềm tin một ngày không xa đất nước được toàn vẹn, nhân dân sống trong hòa bình, tự do. Đã 12 lần đi bầu cử trôi qua, tôi cũng như những người cùng thời đã chứng kiến biết bao đổi thay của đất nước, nhưng những cảm xúc mỗi dịp này vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi càng thêm tự hào và đầy niềm tin vào thế hệ trẻ".

Cũng bởi những kỷ niệm đó nên mỗi lần đi bầu cử, khi bắt gặp các bạn trẻ với tâm trạng háo hức của lần đầu làm nghĩa vụ công dân thực sự, ông lại thấy họ dường như cùng chung cảm xúc của ông ngày ấy. Những tình cảm đó đã cho nhạc sĩ Dân Huyền cảm xúc để sáng bài hát “Trẻ trung sức mới” như lời nhắn gửi dành tặng riêng cho những thanh niên lần đầu tiên đi bầu cử:

“Vì quê em đã nhiệt tình,
Vì dân, vì Đảng lòng thành hiến dâng.
Gian nan em chẳng ngại ngần.
Niềm tin son sắt sức xuân dạt dào”.

NSND Tường Vy: Vượt bạo bệnh đi bỏ phiếu

Vừa hồi phục và xuất viện sau khi bị tai biến vì huyết áp cao, chưa thể đi lại bình thường, nhưng NSND Tường Vy vẫn kiên quyết tự đi bỏ phiếu.

NSND Tường Vy chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui vì đã được xuất viện trước ngày bầu cử. Tuy còn rất mệt, đi lại khó khăn, nhưng vì điểm bỏ phiếu ở gần nhà nên tôi vẫn cố gắng ra tận nơi cho có không khí bầu cử. Chưa thể tự đi, tôi phải nhờ người thân mang theo cho 1 chiếc ghế, cứ đi 5, 6 bước lại ngồi ghế nghỉ một lúc để lấy sức đi tiếp. Được trực tiếp ra điểm bầu cử, tự tay bỏ lá phiếu vào hòm, tôi mới cảm thấy mình đã làm tròn nghĩa vụ một người con của đất nước”.

Có lẽ tinh thần mạnh mẽ của người chiến sĩ vẫn còn vẹn nguyên trong con người NSND Tường Vy. Là thế hệ đã từng trải qua gian khổ chiến tranh, mưa bom bão đạn để có được đất nước hòa bình, no ấm như ngày nay, hơn ai hết bà hiểu được giá trị của những thành quả ấy, của niềm vui những ngày bầu cử. Bởi vậy, bệnh tật, đau yếu không thể khiến cho người nghệ sĩ - chiến sĩ ấy giảm bớt tinh thần, bà vẫn gắng sức làm tròn nghĩa vụ của một người cử tri, một người công dân, như những gì thế hệ bà đã đóng góp cho đất nước.

Ca sỹ Nguyễn Trần Trung Quân: Hãnh diện được cầm lá phiếu

9 giờ sáng ngày 22/5, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã tới thực hiện quyền công dân của mình tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội. Chọn cho mình chiếc áo trắng trẻ trung và giản dị, Giải triển vọng Sao Mai Điểm hẹn 2011, Giải “Nghệ sĩ mới của năm” của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2015, chia sẻ rằng anh rất hân hoan khi được cầm lá phiếu đi bầu cử. Khu vực bầu cử tổ chức rất chu đáo, ngoài việc gửi lý lịch của từng đại biểu tới tận nhà kèm lá phiếu, khi đến bỏ phiếu, các cử tri đều được mời ngồi tìm hiểu về từng đại biểu, để đảm bảo lá phiếu của mình được bầu chính xác nhất.

Ca sỹ Nguyễn Trần Trung Quân tham gia bỏ phiếu sáng 22/5.

Trò chuyện với PV báo Tin Tức, Nguyễn Trần Trung Quân khẳng định: “Quân thực sự hãnh diện và hân hoan khi cầm lá phiếu trên tay và thực hiện nghĩa vụ công dân. Sinh ra trong một gia đình làm chính trị, Quân hiểu sâu sắc về việc bầu cử. Bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất, ưu tú nhất làm tiếng nói chân thật cho dân là một điều vô cùng quan trọng, Quân đã phải tìm hiểu rất kỹ mọi tiêu chí để bầu. Tham gia bầu cử mới thấy không khí rất rộn ràng, Quân thấy sự nghiêm túc từ cử tri nơi Quân ở, có những người trẻ như Quân nếu chưa hiểu về đại biểu ứng cử thì các ông bà cô chú tận tình giới thiệu, để có sự lựa chọn đúng đắn nhất. Quân rất mong các bạn trẻ như Quân thực sự nghiêm túc trong việc này, hãy tìm hiểu sâu sắc và nghiêm túc với những lá phiếu, bởi khi chúng ta sống có trách nhiệm với đất nước này nghĩa là chúng ta có trách nhiệm với chính mình!”.

NSƯT Chí Trung: Lưu diễn vẫn không quên bầu cử

Nghệ sĩ Chí Trung bỏ phiếu tại tại khu vực bỏ phiếu số 4, thuộc phường Trường Thi (thành phố Vinh, Nghệ An).

Đang thực hiện chuyến lưu diễn tại các tỉnh miền Trung phục vụ nhân dân trong ngày hội lớn của dân tộc, nên sáng 22/5, vợ chồng NSƯT Chí Trung, Ngọc Huyền đã tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, thuộc phường Trường Thi (thành phố Vinh, Nghệ An).

“Do có kế hoạch lưu diễn từ sớm, nên vợ chồng tôi đã ra phường Tràng Tiền (Hà Nội), điểm bỏ phiếu theo pháp lý, xin rút khỏi khu vực bỏ phiếu phường Tràng Tiền để chuyển sang bỏ phiếu tại phường Trường Thi (TP Vinh). Lý do là vợ chồng tôi cũng không còn nhiều thời gian để tham gia bỏ phiếu nữa, năm nay tôi cũng 55 tuổi rồi, lần tới bỏ phiếu cũng đã 60 tuổi. Vậy nên không thể bỏ lỡ lần thực hiện nghĩa vụ công dân này của mình”- NSƯT Chí Trung chia sẻ.

Hai vợ chồng nghệ sĩ chụp cùng người hâm mộ tại nơi bỏ phiếu.

Cũng theo NSƯT Chí Trung, là lần đầu tiên bỏ phiếu xa nhà và cũng là lần đầu tiên vợ chồng anh được cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của ngày hội non sông này. 6 giờ sáng, hai vợ chồng anh đã chuẩn bị quần áo đẹp, 6 giờ 30 đã tập trung tại điểm bỏ phiếu; tham gia chào cờ, hát Quốc ca, nghe phổ biến quy định về bỏ phiếu, tham gia kiểm tra và niêm phong thùng phiếu. Thật sự là những cảm giác vô cùng đáng nhớ. “Những lần bỏ phiếu trước, thường chỉ là sau 7 giờ thì đi bỏ phiếu, chứ chưa từng được tham gia cả quá trình chuẩn bị như vậy, thật sự rất xúc động, nhất là khi được cùng mọi người cất cao giọng hát Quốc ca”, NSƯT Chí Trung cho biết.

Đợt lưu diễn này của vợ chồng NSƯT Chí Trung và các nghệ sĩ Nhát hát Tuổi trẻ diễn ra trong 23 ngày, biểu diễn miễn phí cho người dân khu vực miền Trung.

TTXVN/Tin Tức
Ngày hội của trách nhiệm và niềm tin
Ngày hội của trách nhiệm và niềm tin

Ngày 22/5, trên khắp mọi nẻo đường, khu phố tại Thành phố mang tên Bác, đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa, người người nô nức hướng về các khu vực bỏ phiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN