Trải nghiệm mở cánh cửa văn hóa
Tại TP Hồ Chí Minh, trong những ngày tháng 7 sôi động, các hoạt động văn hóa như workshop Tanabata tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản hay lễ hội văn hóa hữu nghị Việt – Hàn trên phố Lê Lợi đã thu hút đông đảo người trẻ. Họ không chỉ tham gia mà còn trở thành trung tâm của sự giao lưu văn hóa.
Không gian trải nghiệm các trò chơi dân gian tại Ngày hội Văn hóa Hữu nghị Việt - Hàn 2025.
Chị Thảo Nguyên, phụ huynh đến từ phường Bình Đông chia sẻ: “Các con tôi rất yêu thích văn hóa Nhật, từ đọc truyện tranh, xem hoạt hình Doraemon, đến các trò chơi truyền thống và món ăn Nhật Bản. Khi biết chương trình có hoạt động làm bánh theo lễ hội truyền thống, tôi đã đăng ký cho cả hai bé tham gia và các con rất phấn khởi, vừa chơi vừa học được nhiều nét văn hóa thú vị”.
Các bé được hướng dẫn làm bánh truyền thống cho dịp lễ Thất tịch Nhật Bản.
Chính sự hòa mình vào trải nghiệm chứ không chỉ đứng quan sát, việc giao lưu văn hóa trở nên gần gũi hơn. Như tại lễ hội Tanabata của Nhật, trong workshop trang trí bánh quy, các em không chỉ tìm hiểu về lễ hội này mà còn hóa thân thành "nghệ nhân bánh nhí", nơi mỗi nét vẽ, mỗi hình trang trí trên bánh chính là cách các em kể lại câu chuyện của riêng mình.
Thảo Mi say sưa trang trí tác phẩm bánh của mình.
Bé Bảo Mi (10 tuổi, học sinh Trường Trương Vĩnh Ký) chia sẻ: “Con rất thích làm bánh và văn hóa Nhật Bản. Con đã tự học tiếng Nhật ở nhà được một thời gian rồi nên muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Nhật. Hôm nay con vui nhất vì được biết về các nghi lễ trong ngày Thất tịch, được tự làm bánh và viết điều ước của mình treo lên cây trúc!”.
Tương tự, tại lễ hội giao lưu văn hóa hữu nghị Việt - Hàn, các hoạt động như mặc Hanbok, chơi trò dân gian Hàn Quốc, học viết chữ Hangeul, hay thử các món ăn truyền thống đều thu hút đông đảo bạn trẻ và gia đình. Tại đây, trải nghiệm không còn giới hạn ở một chiều tiếp nhận mà trở thành sự giao thoa sống động: Người Việt khám phá Hàn Quốc và đồng thời thể hiện bản sắc văn hóa Việt trong các trò chơi dân gian truyền thống.
Các bạn trẻ trong trang phục truyền thống Hàn Quốc hào hứng check in tại Ngày hội.
Dưới góc nhìn ngoại giao, đại diện các cơ quan văn hóa nước ngoài đánh giá cao sự đón nhận văn hóa của giới trẻ Việt. “Chúng tôi rất quan tâm đến việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước, một trong những cách thiết thực là giới thiệu văn hóa Nhật Bản đến thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Qua chương trình này, chúng tôi hy vọng các em sẽ yêu thích và khám phá thêm nét tương đồng thú vị giữa lễ Thất Tịch của Việt Nam và Tanabata của Nhật”, ông Furudate Seiki, Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ.
Người trẻ là cầu nối văn hóa mới
Không cần phải là chuyên gia hay học giả, giới trẻ hôm nay đang đóng vai trò như những “đại sứ văn hóa mềm” thông qua những lựa chọn nhỏ trong đời sống: Từ tham gia một buổi workshop làm bánh, đăng ký trải nghiệm lễ hội quốc tế, đến việc học một ngôn ngữ mới hoặc chỉ đơn giản là lắng nghe một giai điệu K-pop, J-pop rồi tìm hiểu sâu hơn về đất nước tạo ra nó.
Các bạn trẻ TP Hồ Chí Minh hòa mình trong những ca khúc và điệu nhảy đặc trưng của xứ sở kim chi.
Nhật Minh, đến từ phường Phú Thọ Hoà, TP Hồ Chí Minh là một ví dụ điển hình. Em từng làm nhiều sản phẩm liên quan đến văn hóa Việt, tự học về ẩm thực Nhật Bản và lần đầu tiên được tham gia một sự kiện giao lưu văn hóa Hàn Quốc.
“Em đã từng học làm các món truyền thống Hàn như kimbap, kimchi, rồi làm video về món ăn Việt Nam nữa. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên được trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc thông qua việc tự tay thực hiện và hoàn thiện 1 bộ hanbook truyền thống, em thấy rất hào hứng vì mình thêm hiểu và thêm yêu nét văn hóa về trang phục của nước bạn”, Nhật Minh chia sẻ.
Ông Furudate Seiki, Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh chào đón các bạn thiếu nhi đến tìm hiểu văn hóa.
Còn với bé Uyển Mi (7 tuổi), sự rung động đến từ những chi tiết nhỏ nhất: “Con hay đọc truyện, nghe nhạc Nhật lắm. Con đã từng làm bánh mochi nhưng làm bánh quy và viết điều ước trong ngày lễ Thất Tịch là lần đầu tiên. Con mong mình cao lên và học giỏi hơn”. Điều ước nhỏ ấy viết bằng bút màu trên mảnh giấy hình ngôi sao, đã bay theo gió cùng hàng chục ước mơ khác trong một góc hội trường nhỏ mà đầy chất thơ.
Nhật Minh, đến từ phường Phú Thọ Hoà, TP Hồ Chí Minh thích thú với tác phẩm hanbook mình vừa hoàn thiện.
Không khí ấy tiếp tục lan rộng ở không gian lễ hội Việt - Hàn, nơi nhiều bạn trẻ say mê "cover dance" K-pop được dịp cháy hết mình, nơi các gia đình Việt lần đầu chơi “xoay vòng tròn” cùng bạn bè Hàn Quốc, nơi võ thuật Taekwondo và nghệ thuật dân gian Việt Nam cùng chia sẻ một sân khấu. Văn hóa không còn là ranh giới mà trở thành dòng chảy chung, mỗi người một vai trò, mỗi khoảnh khắc một kết nối.
Văn hóa Nhật Bản đến với các em nhỏ từ những điều bình dị nhất: 1 bộ phim, 1 quyển truyện và 1 lần làm bánh truyền thống.
Ông Choi Seungjin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam nhận định: “Chúng tôi đã chuẩn bị đa dạng các chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp giữa Việt Nam - Hàn Quốc cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, nơi người dân có thể trực tiếp tham gia. Qua sự kiện lần này, chúng tôi mong muốn thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai quốc gia, đặc biệt thông qua văn hóa, một trong những cầu nối bền vững nhất”.
Các bạn trẻ hòa mình vào những trài nghiệm tại Ngày hội Văn hóa Hữu nghị Việt-Hàn.
Với người trẻ Việt, văn hóa quốc tế không còn là khái niệm xa lạ. Những workshop, ngày hội, hay các không gian trải nghiệm tưởng chừng chỉ là hoạt động giải trí, nhưng chính tại đó, một thế hệ công dân toàn cầu đang hình thành, cùng nhau khám phá một thế giới rộng mở thông qua các hoạt động giao lưu văn hoá của các nước.