Blackburn chìm trong khủng hoảng

Blackburn lại thua tiếp, lần này là trước đối thủ trực tiếp Bolton trong trận chung kết ngược ở vòng 17. Và bất chấp các CĐV vẫn đang kêu gào đòi sa thải Steve Kean, chiến lược gia này vẫn tại vị ở Ewood Park, ít nhất là tới lễ Tặng quà.

Kean nói rằng ông sẽ cảm thấy rất sốc nếu như mình bị sa thải chỉ sau một năm, với 38 trận tại Premier League (44 trận trên mọi đấu trường). Nhưng các CĐV Blackburn thì nghĩ rằng họ sẽ cảm thấy rất sốc nếu ông này còn tại vị đến cuối mùa. Đơn giản vì thành tích quá lụn bại của Blackburn ở mùa giải này khiến cho những người kiên nhẫn nhất cũng không thể chịu đựng nổi. Với 10 điểm sau 17 vòng đấu, đội bóng vùng Lancashire đang chết gí ở đáy BXH khi bước vào lễ Giáng sinh. Sau 38 trận dưới triều đại của Kean, Blackburn thắng vỏn vẹn 7 trận, nhưng thua đến 20, chỉ đạt hiệu suất 18,42%.

Với hoàn cảnh hiện tại, việc Blackburn thua những đội bóng trên cơ là điều dễ hiểu, song chính những thất bại liên tiếp trước những đối thủ cùng đẳng cấp đã khiến các CĐV của họ nổi giận. Giai đoạn tháng 12 là quãng thời gian mà các đội bóng rất cần bứt tốc để thoát khỏi cửa tử, và việc được thi đấu trước một loạt đối thủ đồng cân đồng lạng là cơ hội lớn của Blackburn. Vậy mà họ thắng được mỗi Swansea, còn lại là ba trận thua liên tiếp trước Sunderland, West Brom và Bolton. Điều an ủi duy nhất trong chuỗi trận vừa qua là phong độ ổn định của chân sút Yakubu, song thật buồn là những nỗ lực tiền đạo người Nigeria chỉ như một cánh én nhỏ nhoi.


HLV Steve Kean vẫn tại vị ở Ewood Park


Trận đấu với Bolton vừa rồi là một minh chứng. Dù được chơi trên sân nhà Ewood Park, song Blackburn đã thủng lưới 2 bàn ngay trong hiệp một sau các pha dứt điểm của Mark Davies và Reo-Coker, từ những tình huống mà các hậu vệ đã chơi quá ư hời hợt. Và bàn gỡ của Yakubu trong hiệp hai là không đủ để "Bông hồng đen" mang về một điểm. Sau trận, Kean tuyên bố "Làm gì có những cuộc biểu tình phản đối ngoài sân vận động như mọi người đã nói". Song rõ ràng, đó chỉ là một lời bao biện mà không một ai có thể tin. Từ các khán đài Ewood Park, cho đến các con phố ở Lancashire, thậm chí là trên bầu trời đều không thiếu những biểu ngữ đòi sa thải Kean.

Phải thay Kean, nhưng ai thay?

Việc tập đoàn Venky ngần ngừ trong việc sa thải Kean khiến họ cũng trở thành đối tượng chỉ trích của các CĐV. Đúng là Kean cũng có lỗi trong chuỗi thành tích bết bát của Blackburn, nhưng phải công nhận một điều rằng ông cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khách quan, do chính Venky gây ra. Cụ thể: đó là đội hình không đủ sức cạnh tranh sau khi bán đi hai trụ cột là Kalinic và Phil Jones. Những cầu thủ mang về đa phần là hàng trung bình, và cho đến thời điểm này, chỉ Yakubu là có vẻ đáp ứng được sự kỳ vọng.

"Rất nhiều cầu thủ của tôi, đặc biệt là các hậu vệ, đang chấn thương. Và tôi đang chờ thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Khi ấy, đội hình Blackburn sẽ giàu tính cạnh tranh hơn", Steve Kean khẳng định. Owen Coyle, người đồng cảnh ngộ với Kean cũng tỏ vẻ trách móc các CĐV Blackburn "Tại sao họ không cho ông ấy một cơ hội để chứng tỏ". Việc các ông chủ Ấn Độ của Blackburn thiếu quan tâm tới đội bóng là một nguyên do dẫn đến tình trạng này.

Và có một thực tế là dù có sa thải Kean, chưa chắc Blackburn đã hồi sinh, nếu như họ không được củng cố đội hình một cách hợp lý trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới, cũng như không chọn được một người thay thế đủ tài năng và bản lĩnh để đưa con tàu này khỏi sóng gió. Có thể BLĐ Blackburn cũng đang xem xét những bản CV, nhưng đó hoàn toàn không phải một công việc đơn giản. Theo báo chí Anh, một số ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế này là Avram Grant, Graem Souness và Alan Shearer.

Vào lễ Boxing Day tới (26/12), "món quà" cho Blackburn là chuyến làm khách lành ít dữ nhiều đến Anfield. Vào ngày cuối cùng của năm 2011, họ hành quân tiếp đến Old Trafford. Sau đó là hai trận đấu với Stoke và Newcastle. Chắc chỉ có một phép thần mới giúp Kean trụ lại hết quãng thời gian ấy.

Theo thethaovanhoa.vn

Marseille giữ chân “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi”
Marseille giữ chân “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi”

Sau những nỗ lực đàm phán, Marseille đã giữ chân thành công tiền vệ đang được nhiều đội bóng châu Âu nhòm ngó, Andre Ayew, với bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN