Bảo tàng chocolate tại xứ 'Nghìn lẻ một đêm'

Xứ sở của những câu chuyện "Nghìn lẻ một đêm" trong những ngày cuối cùng của năm 2018 đã đón chào sự ra đời của bảo tàng chocolate. Đây cũng là bảo tàng chocolate đầu tiên tại Trung Đông.

Khai trương ngày 21/12 tại thủ đô Beirus của Liban, bảo tàng là nơi trưng bày 350 bức tranh cùng vô số hiện vật mô tả sống động về những câu chuyện kể về chocolate và sự phát triển ngành công nghiệp này trong nhiều năm qua. 

Những người có sở thích và ấp ủ niềm đam mê chocolate có cơ hội được trải nghiệm thực tiễn với quá trình làm ra những thanh, những viên kẹo chocolate hảo hạng, hấp dẫn từ màu sắc tới mùi vị thông qua các khóa thực hành dưới sự hướng dẫn của các nhân viên bảo tàng. 

Trên toàn thế giới, bảo tàng chocolate đã có mặt tại Brussels (Bỉ), New York (Mỹ), Paris (Pháp), Mexico City (Mexico) và Praha (Séc). Bảo tàng luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch tham quan, đặc biệt là những em nhỏ - "tín đồ" của những viên kẹo chocolate đầy màu sắc.

Lan Phương (TTXVN)
Bảo tàng cổ đại ở thủ đô Syria mở cửa trở lại sau 6 năm
Bảo tàng cổ đại ở thủ đô Syria mở cửa trở lại sau 6 năm

Ngày 28/10, Syria đã cho mở cửa trở lại một phần bảo tàng cổ đại nổi tiếng ở thủ đô Damascus sau 6 năm phải đóng cửa để bảo vệ các hiện vật và khách tham quan khỏi các vụ tấn công của quân nổi dậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN