Đào rừng muôn nẻo về phố phường Điện Biên Phủ

Đến hẹn lại lên, cứ từ trước ngày “Ông Táo lên giời” vài ngày, chợ đào rừng lại bắt đầu tụ họp giữa lòng thành phố Điện Biên Phủ. Không chỉ quây quần trong khu vực sân Trung tâm hội nghị văn hóa, hay tại sân Nhà văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh như mọi năm, chợ đào rừng năm nay đã mở rộng ra suốt dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Thanh Trường).

Đào rừng bày bán công khai trên đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh : Danh Lam – TTXVN


Địa điểm này quả là lý tưởng cho chợ hoa tự phát tụ họp: Trên là đường vành đai rộng lớn, dưới là sông Nậm Rốm ngay đầu cầu Mường Thanh lịch sử, hàng trăm cành đào rừng thi nhau khoe sắc trên vỉa hè rộng rãi, thông thoáng bên bờ sông.

Giá cả thì muôn vẻ cho mọi gia đình đều có thể lựa chọn: Những bó cành đào thẳng tuột như…bó củi có giá 100- 200 nghìn đồng. Những cành lớn hơn, có chút thế- dáng giá từ 600- 800 nghìn đồng.

Cao cấp nhất là mấy cành đào (phải gọi là …cây mới đúng, vì được cưa sát tới gốc) thân to cỡ bắp chân người lớn, thân xù xì, mốc meo, có đủ cả hoa, nụ, lộc và quả được người bán “hét” từ 2 đến 8 triệu đồng. Lại có những ông chủ mang đến bày bán thú chơi khác lạ là cành đào rừng sai trĩu trịt từ gốc đến ngọn, quả đã to bằng ngón tay cái. Người bán thì đủ loại thành phần, từ mấy anh người dân tộc Mông, mấy chị người Thái mang đào của vườn nhà đi bán, đến những anh chàng công nhân tranh thủ kiếm thêm, cho tới những “tay” chuyên nghiệp đến mùa làm ăn.

Anh Nguyễn Quốc Tuấn, nhà ở ngay phường Thanh Trường vui miệng kể: “Năm nay công ty hết việc, cho công nhân nghỉ sớm, em tranh thủ phóng xe máy lên mấy bản trên Tủa Chùa kiếm cành đào về cho gia đình và ông bà chơi Tết. Mất 3 ngày cả đi và về mới kiếm được 2 cành ưng ý, vừa về tới thành phố, gặp ngay mấy ông doanh nghiệp cưỡi xe con chặn lại hỏi mua. Em “hét” bừa: Cành to 7 triệu, cành bé 5 triệu, không ngờ họ rút tiền ra trả ngay. Thấy “kiếm” được, nên em tranh thủ thêm mấy chuyến.

Anh Sùng A Thếnh ở Điện Biên Đông lại tham gia “hội đào rừng” với hoàn cảnh khác: “Nhà mình có mấy gốc đào rừng, có người vào mua, nhưng trả rẻ quá. Mình tranh thủ chở xuống thành phố, vừa bán được nhiều tiền hơn, mà đằng nào cũng đi sắm Tết dưới này cho thoải mái”. 


Nhìn anh Thếnh cẩn thận gỡ cái chăn cũ bọc quanh mấy gốc đào buộc trên xe máy, mới thấy tâm lý “của nhà trồng được” cũng có khác người đi buôn. So ra thì “dân chuyên nghiệp” có tư tưởng làm ăn lớn hơn cả, trong khi mấy người “không chuyên” chở vài cành lẻ đi bán, thì cạnh đó, có cả một chiếc xe tải 2,5 tấn chất đầy thùng đào rừng đủ loại. Được biết để có cả hàng trăm cành đào rừng mang xuống phố bán, họ đã phải lên tận mấy xã của huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) từ nhiều tháng trước, đặt mua cả vườn rồi cho xe chở xuống.


Cái thú chơi đào ngày Tết của người Điện Biên cũng lạ: Trong khi bích đào được chở từ các tỉnh miền xuôi, từ các vườn cây cảnh của lòng chảo Điên Biên bày bán la liệt. Cây được đào cả gốc rễ, màu sắc sặc sỡ, có thể chơi lâu hơn, lại có thể “tái sản xuất”, giá cả cũng chỉ tương đương, từ 200 nghìn đến 2 triệu mỗi gốc, song chẳng mấy người màng. 


Đào rừng (đào phai) chỉ chơi được trong vài ngày Tết lại rất được chuộng. Có lẽ đó là bởi cái dáng dấp phong sương của thân, cái màu sắc dịu dàng của cánh, hay dáng vẻ tự nhiên như trời đất ban tặng mà đào rừng đã chinh phục được những người chơi hoa. Mới năm trước, “kỷ lục” một cành đào bán được là 6 triệu đồng thì năm nay, đã có cành đào rừng được mua với giá…11 triệu đồng ở chợ đào này. 


Cành đào này gốc to gần bằng bắp đùi người lớn, dáng như “rồng vờn mây”, rêu phong phủ kín từ gốc đến ngọn, những chiếc nụ điểm xuyến lốm đốm hồng to như ngón tay út. 


Đón xuân năm nay, đã có khá nhiều cơ quan đơn vị tỉnh Điện Biên thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” để tiết kiệm ngân sách chi tiêu. Tại phòng khách của Sở Công Thương tỉnh có trưng một cây đào cổ thụ đẹp “không tả xiết”. Song mấy chị nhân viên văn phòng lại cho biết đây là gốc đào …đi thuê. Sau mấy ngày Tết, gốc đào lại được trả về với vườn cũ, để người chơi được hưởng cái sang, cái đẹp mà lại đỡ tốn kém.  



Chu Quốc Hùng

Đào rừng ngập phố
Đào rừng ngập phố

Từ hôm Rằm tháng Chạp tới nay, trên thị trường Hà Nội ngập tràn những cành đào rừng được các thương lái chuyên chở về từ các vùng núi rừng Tây Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN