Nhọc nhằn học sinh bán trú vùng cao

Giờ học chữ của các bé 5 tuổi.

 

Các cháu cùng đọc chữ theo cô giáo.

 

 

Những ánh mắt hồn nhiên.


 

Giờ kiểm tra bài.

 

Trường Mầm non Họa My có 3 lớp với hơn 50 học sinh; trong đó, các cháu 3 tuổi và 4 tuổi học chung một lớp. Các cháu bé nơi đây đang phải học tập, sinh hoạt trong điều kiện rất thiếu thốn. Những bé lớp 5 tuổi phải học chữ qua những quyển sách đã ố vàng, quăn mép, gẫy góc… Thương nhất là khi chứng kiến bữa ăn của các bé, không có nhiều món ngon với thịt, cá, trứng…, bữa trưa của các bé ở trường Mầm non Họa My chỉ có 1 đĩa rau với cơm.

 

Bữa sáng đơn sơ.

 

 

Bữa ăn chỉ có rau và cơm.

 

Cùng vét cơm trong nồi.

 


Các cô giáo ở đây cho biết, nhiều bé hơn một tháng mới được bố mẹ đón về thăm nhà. Mỗi tháng, các bậc phụ huynh gửi cho nhà trường khoảng 200.000 - 300.000 đồng nhưng không ít gia đình kinh tế eo hẹp, chỉ có thể góp củi cho nhà trường…


Bài và ảnh: Thanh Vũ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN