Gian nan 'gieo chữ' ở lưng trời

Nằm ở độ cao gần 3.000m so với mặt nước biển, Lùng Cúng là điểm trường khó khăn nhất của Trường Tiểu học Vừ A Dính, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Hà Giang.

Để đến được điểm trường, các thầy cô ở đây phải đi bộ hơn 6-7 giờ đồng hồ. Gian nan là vậy, nhưng các thầy cô giáo vẫn kiên trì “cõng từng con chữ lên non” để “gieo” kiến thức, ước mơ và hy vọng cho các em nhỏ.


Phản ánh của phóng viên Truyền hình Thông tấn:



TTXVN/Báo Tin tức
Người “gieo chữ” trên bản
Người “gieo chữ” trên bản

Nhiều năm qua, thầy giáo Hoàng Văn Công, dân tộc Mông, giáo viên phân trường Văn Thụ, thuộc Trường Tiểu học Lạc Long, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An (Cao Bằng), đã không ngại gian khó, vất vả, ngày đêm miệt mài “gieo chữ” cho những ước mơ xanh của trẻ em ở xóm Văn Thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN