Những phút giây đầy lưu luyến trước khuôn viên nhà Đại tướng

Dù đã gần hết giờ vào viếng, cả ngàn người vẫn tập trung trước cửa nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp bày tỏ mong muốn được tưởng nhớ "vị tướng của lòng dân".

Trong 2 ngày đầu được đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng, dòng người xếp hàng nối tiếp liên tục, kéo dài suốt dọc theo vỉa hè đường Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu cho tới số nhà 30.





Chẳng ai để ý là trời xẩm tối, thành phố đã lên đèn, đoàn người ngỡ ngàng và không giấu được vẻ tiếc nuối, lưu luyến khi chưa được vào thắp hương cho Đại tướng.









Rất nhiều người đã đứng bên ngoài tường rào, nhìn vào nhà Đại tướng và thành kính lạy tạ. Với lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi mãi mãi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều người dân bật khóc khi đứng trước căn nhà số 30 Hoàng Diệu.











Nhiều người dân đi làm về muộn qua tuyến đường Hoàng Diệu, đều đứng lặng một hồi để hòa cùng dòng người tưởng nhớ Đại tướng.



Lê Sơn

Hà Nội chọn tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Hà Nội chọn tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết Sở sẽ trình thành phố đặt tên ngay cho một tuyến đường theo tên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN