Phố Hoàng Diệu bao trùm niềm thương tiếc

Đoàn người xếp hàng dài cả cây số dọc đường Hoàng Diệu chờ đến lượt vào kính viếng vị Đại tướng tài ba của dân tộc với niềm tiếc thương vô hạn.


Trong số những người xếp hàng dài cả cây số để mong được vào nhà viếng vị Đại tướng của nhân dân, có những cụ cao niên 80 – 90 tuổi. Cũng có cả những em học sinh, sinh viên chỉ biết đến Đại tướng qua những trang sách lịch sử và lời kể của cha mẹ. Có phụ huynh dẫn con em mình mang theo hoa cúc trắng đến viếng Đại tướng.


Đoàn người xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Có mặt tại 30 Hoàng Diệu, nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Bùi Xuân Đức (cựu chiến binh quận Ba Đình) cho biết, ông cùng đồng đội đến đây mong muốn thắp một nén nhang, gửi đến Đại tướng lòng ngưỡng mộ và tiếc thương. "Đại tướng là một người có tài, có tâm và thành công trong lĩnh vực quân sự. Dù mới được gặp người một lần nhưng tôi không bao giờ quên".


Những người lính rưng rưng khi vào viếng Đại tướng.


Từ 14h chiều nay, lượng người kéo đến xếp hàng trên phố Hoàng Diệu ngày một đông. Đại úy Đỗ Công Hoan, chiến sĩ thuộc Bộ Tổng tham mưu, người đã canh giữ khu vực nhà Bác Giáp được 20 năm nay tâm sự: “Những năm 1998 – 1999 khi Đại tướng còn khỏe, chúng tôi đều được vào chúc Tết Bác mỗi dịp đầu xuân. Bác tổ chức chụp ảnh và dặn dò công việc, Bác dặn chúng tôi người chiến sĩ luôn phải tận tụy, trung thành. Bác không hề có sự phân biệt, ai đến với Bác đều được Bác đón tiếp tình cảm. Tôi kính trọng Bác Giáp cũng như Bác Hồ vậy”. Đại úy Hoan cho biết thêm, từ hôm qua đến giờ, rất nhiều người dân đến đây và khóc khiến các chiến sĩ cảnh vệ thấy khó xử.


Nhiều người dân không kìm được nước mắt.


Còn ông Nguyễn Việt Thắng, cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ ngậm ngùi đọc bài thơ do chính mình sáng tác dành riêng cho Đại tướng: "Nhà Đại tướng 30 Hoàng Diệu/Chiều nay rộng cửa đón chào/Trăm quê đau xót tiến vào/Nén nhang kính viếng dâng trào tiếc thương". Nói rồi nước mắt rưng rưng ông kể: "Tôi may mắn được gặp Đại tướng vào tháng 8/2006 tại nhà của người. Một vị Đại tướng nhân hậu và tình cảm. Khi nghe tin Đại tướng ra đi, biết ngày này sẽ đến nhưng vẫn thấy hụt hẫng và buồn vô cùng".


Những dòng tưởng niệm, lưu lại cảm xúc của người dân khắp mọi miền đất nước về viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Bà Nguyễn Thị Bỉnh, 76 tuổi, số 18 phố Tô Tịch, Hà Nội thì nức nở: “Trong thâm tâm tôi vô cùng thương tiếc và cũng chỉ biết thương tiếc vậy thôi… Bác Giáp rất tài giỏi, đánh thắng quân giặc, đem lại bình yên cho đất nước đến ngày hôm nay nên tôi vô cùng xúc động”. Bà vội đưa tay lau nước mắt.


Bà Nguyễn Thị Bỉnh khóc thương sự ra đi của Đại tướng.

Đại tá Nguyễn Huyên, thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngậm ngùi nói: "Chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của đồng bào. Ban đầu, ban tổ chức dự định sẽ ghi danh từng người vào viếng Đại tướng nhưng bây giờ điều đó là bất thành bởi hàng nghìn người xếp hàng vào viếng Đại tướng. Sự ra đi của Đại tướng là một mất mát lớn không chỉ với riêng tôi mà với tất cả người dân Việt Nam. Tôi hi vọng lớp trẻ ngày nay nhìn vào tấm gương của Đại tướng, phấn đấu rèn luyện và cống hiến cho đất nước".


Nhóm phóng viên


Dòng người nghẹn ngào viếng nhà riêng Đại tướng
Dòng người nghẹn ngào viếng nhà riêng Đại tướng

Trời thu Hà Nội chiều 6/10 buồn da diết khi dòng người dân đổ tới ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu để tưởng niệm Đại tướng càng lúc càng đông. Ai cũng rưng rưng xúc động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN