Xe bus Chelsea thẳng tiến

Tối qua, Chelsea của Mourinho hành quân tới Anfield tiếp đón đội chủ nhà Liverpool. Đối đầu với đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng Liverpool với đội hình nhiều chắp vá. Lối chơi phòng thủ chặt càng trở nên triết lý hơn với The Blue. Thế nhưng ít ai nghĩ rằng Chelsea đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-0. Và như thế chiếc “xe Bus” Chelsea lại tiếp tục thẳng tiến.

 

Các cầu thủ Chelsea vui mừng sau chiến thắng.

 

Chelsea dưới thời Mourinho, dù ở đỉnh cao phong độ hay thi đấu với một đội hình chắp vá thì lối chơi phòng ngự phản công cũng là nét đặc trưng. Cũng vì thế, ngay sau khi thành công trong việc cầm chân Atletico 0 – 0 tại Vicente Calderon ở bán kết lượt đi giữa tuần qua, người hâm mộ bóng đá đã ví Chelsea như một cỗ xe bus. Chiếc xe bus Chelsea đã giành một đội hình siêu phòng thủ tới 2/3 đội hình luôn túc trực trước vòng cấm, khiến Diego Costa, tiền đạo đang hót nhất trên thị trường chuyển nhượng và Atletico hừng hực khí thế và sức mạnh cũng bó tay. Và tối qua, chiếc xe bus đó lại tiếp tục lăn bánh tới thành phố Liverpool để rồi vượt qua “quỷ đỏ” vùng Merseyside.

 

Tính tới trước vòng 36, Liverpool đang có lợi thế lớn nhất trước ngôi vô địch ngoại hạng Anh. Liverpool đang có phong độ tốt, giành chiến thắng tới 11 trận liên tiếp tại Ngoại hạng và bất bại trong 16 trận đấu gần đây nhất. Kết thúc vòng 35, Liverpool đang đứng đầu bảng với 80 điểm, xếp ngay trên Chelsea 5 điểm và Manchester City đứng thứ ba 6 điểm (còn 1 trận chưa đá).

 

Chelsea tại vòng 35 đã để thua Sunderland 1 – 2. Hành quân tới sân khách Anfield với đội hình nhiều cầu thủ dự bị. Nhân tố chính Hazard chưa bình phục, trong khi trung vệ Jonh Terry và thủ môn số một Peter Cech đều gặp chấn thương từ trận lượt đi bán kết Champion League. Tất cả những khó khăn tưởng trừng như đã báo trước một thất bại nhưng thầy trò Mourinho đã làm được nhiều hơn một trận hòa, giành chọn 3 điểm không ngờ trên chính sân của The Kop.

 

Ra sân không có những cầu thủ tốt nhất, Chelsea co cụm đá phòng ngự ngay từ những phút đầu, có những thời điểm Chelsea chơi với 6 thậm chí 7 cầu thủ phòng thủ. Liverpool thì khao khát vô địch sớm, nếu thắng trong trận đấu này, Liverpool đã loại được một đấu thủ trực tiếp là Chelsea tới đường đua và đặt một tay tới cúp. Chính vì thế Liverpool đá tấn công ngay từ đầu.

 

Trên sân, Liverpool kiểm soát tới trên 70% bóng, liên tục tấn công uy hiếp cung thành Chelsea và người đóng thế cho Cech - Mark Schwarzer. Liên tiếp Suarez, Coutinho, Gerrard… thay nhau dứt điểm. Liverpool đã tung ra tổng cộng tới 28 cú sút, 11 đi trực tiếp vào vị trí khung thành nhưng đáng tiếc không một lần thành công. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Liverpool đã phải chấp nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá.

 

Phút bù giờ thứ 3 của hiệp thi đấu thứ nhất, nhanh chân tận dụng sai lầm đỡ hụt bóng của Gerrard, Demba-ba đã băng băng tiến về cầu môn, kết thúc lạnh lùng, hạ gục thủ mônMignolet, đưa Chelsea vươn lên dẫn trước 1-0. Sau bàn thua, Liverpool vẫn duy trì lối đã tấn công hòng tím kiếm bàn thắng xong không thành công. Trái lại, phút bù giờ thứ 3 của hiệp hai, sau pha phản công nhanh, Willian truyền bóng cho Torres chạy tốc độ. Đối mặt với thủ môn Mignolet, Torres thực hiện đường chuyền ngang lại cho Willian đệm bóng vào lưới trống nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea. Bàn thắng của sự kết hợp của hai cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đã kết thúc nỗ lực cứu điểm của the Kop. Không đề cao tính cống hiến mà xem trọng hiệu quả. Đội hình “thiếu thốn” của Chelsea đã làm nên kì tích tại Merseyside.

 

Tuy lĩnh tới 4 thẻ vàng, nhưng Chelsea đã có được 3 điểm xứng đáng. Và quan trọng hơn họ đã mở toang lại cánh cửa đua tranh tới ngôi vô địch giải ngoại hạng tưởng chừng đã đóng. Đây cũng là bước đệm tốt trước trận lượt về bán kết Champion League diễn ra ngày 1/5 trên sân nhà Stamford Bridge. Cứ thi đấu chậm nhưng chắc thế này, chiếc xe bus Chelsea không biết sẽ còn tiếp tục tiến xa và làm nên những điều bất ngờ gì.

 

 Anh Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN