Thắng là cả vấn đề

Thành tích không phải là mục tiêu quan trọng nhất của U23 Việt Nam khi tham dự Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, nhưng sau màn trình diễn trước SV Hàn Quốc, nếu U23 Việt Nam thua thêm trận nữa thì thật đáng ngại...

Trận gặp Học viện Aspire được coi là trận đấu then chốt của đội trưởng Chu Ngọc Anh (14) và các tuyển thủ U23 Việt Nam.


HLV Falko Goetz đã phát biểu trong buổi họp báo sau trận thua SV Hàn Quốc rằng, U23 Việt Nam mới chỉ tập trung tập luyện được hơn một tuần, và những gì mà các cầu thủ đã thể hiện trong trận đấu đầu tiên khiến ông hài lòng.

Nhìn một cách tổng thể thì nhận xét của ông thầy người Đức không có gì sai, nó còn mang ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần cho các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam. Thế nhưng, bên cạnh yếu tố tinh thần, lối chơi tấn công ít nhiều có ý đồ thì vẫn còn đó những điểm yếu. Đầu tiên phải kể đến yếu tố thể lực. Rõ ràng các cầu thủ U23 Việt Nam hiện đang trong giai đoạn tập nặng không thể đua về sức với những đối thủ có nền tảng và sức bền thể lực tốt hơn hẳn như SV Hàn Quốc, hay tới đây là Học viện bóng đá Aspire. Kế đó, điểm yếu ở khả năng dứt điểm đang là một nỗi lo lớn với U23 Việt Nam nhất là khi nhìn quanh, chúng ta không thấy có một trung phong đúng nghĩa.

Trong hai hiệp đấu trận gặp SV Hàn Quốc, HLV Falko Goetz đã thử nghiệm hai cặp tiền đạo khác nhau, đầu tiên là Đình Tùng - Văn Quyết, sau đó là Văn Thắng - Hoàng Thiên. Thế nhưng, rất nhiều cơ hội ghi bàn đã trôi qua mũi giày của những cầu thủ này. Lý do thì ai cũng hiểu, tất cả đều là những cầu thủ chỉ có sở trường kỹ thuật, tốc độ, thiên về khả năng quấy rối chứ không phải là mẫu trung phong cắm đúng nghĩa, người có thể thể hiện khả năng dứt điểm hoặc tận dụng các cơ hội do đồng đội tạo ra. Sau khi trả Ngọc Anh về CLB, trên băng ghế dự bị của U23 Việt Nam chỉ còn duy nhất một cầu thủ có thể chơi trên hàng tiền đạo, đó là Tuấn Anh của Đồng Nai, nhưng đây là cầu thủ còn ít kinh nghiệm và chuyên môn không quá nổi bật nên khó khiến HLV Falko Goetz tin tưởng.

Thua SV Hàn Quốc rồi, cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch Cúp bóng đá TP.HCM đã hẹp đi ít nhiều với U23 Việt Nam. Nhưng điều mà người hâm mộ đang cần và chờ đợi ở thầy trò Falko Goetz chính là một lối chơi tấn công có đường nét và đặc biệt hiệu quả hơn. Nếu làm được như thế thì chẳng lo gì mà U23 Việt Nam không lấy được niềm tin của người hâm mộ. Nhưng khó khăn là ở chỗ, đối thủ của U23 Việt Nam trong trận đấu diễn ra chiều nay là các cầu thủ đến từ Học viện bóng đá Aspire (Cata). Đội bóng này tuy tuổi đời còn trẻ nhưng lại được đào tạo bài bản và có trình độ khá. Cứ nhìn cách mà đội Học viện bóng đá Aspire thắng U23 Xinhgapo 2 - 0 trong lượt trận đầu tiên mới thấy, để U23 Việt Nam có được chiến thắng trước đối thủ này là điều không hề đơn giản. Hơn lúc nào hết, U23 Việt Nam cần một chiến thắng nhưng sẽ chẳng có gì là bất ngờ nếu HLV Falko Goetz tiếp tục những thử nghiệm của mình, tất cả với mục tiêu tìm ra đội hình và tối ưu nhất cho SEA Games.

Hàn Đan

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN