SHB Đà Nẵng với cái 'dớp' phút bù giờ

Một dấu hỏi lớn đang được đặt ra về cơ hội vô địch của SHB Đà Nẵng, khi mà đội bóng sông Hàn đã có 4 trận liên tiếp không thắng sau 5 vòng đấu của V-League.


Thời điểm nhạy cảm


Mùa trước V- League, cũng vào thời điểm này, SHB Đà Nẵng đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức có cái cớ để vin vào: Do các cầu thủ của ông phải căng mình ở cả đấu trường châu lục (AFC Cup). Còn bây giờ, khi không phải đương đầu với lịch thi đấu dày đặc, sự khựng lại của SHB Đà Nẵng là do đâu?


SHB Đà Nẵng thua 2 bàn ở phút bù giờ trong trận gặp Than Quảng Ninh. Ảnh: Trần Lê Lâm -TTXVN


Cùng với Hà Nội T&T và Becamex Bình Dương, ở vạch xuất phát của V-League 2014, SHB Đà Nẵng được đánh giá là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Với lực lượng cầu thủ ổn định và có chất lượng cao (SHB Đà Nẵng hiện sở hữu những cầu thủ mà nhiều đội bóng khác mơ ước, như Gaston Merlo (Vua phá lưới V-League 2010, 2011), Quả bóng vàng Việt Nam 2012 Huỳnh Quốc Anh, tiền vệ kỳ cựu Nguyễn Minh Phương…), đội á quân mùa giải trước không giấu tham vọng chinh phục đỉnh cao V-League một lần nữa, sau khi họ từng lên ngôi vào năm 2009 và 2012. Thế nhưng, dường như “tượng đài” SHB Đà Nẵng đang bị lung lay, khi mà sau 5 trận đã đấu, thầy trò Huỳnh Đức mới chỉ thắng duy nhất trận mở màn (3-1 trước Đồng Tâm Long An); còn lại, họ để thua 1 trận và liên tiếp gần đây là 3 trận hòa .Với 6 điểm hiện tại, SHB Đà Nẵng đã bị đội đầu bảng Thanh Hóa bỏ cách tới 7 điểm.


Không chỉ thất vọng về kết quả, người hâm mộ Đà Nẵng càng thất vọng hơn về cái cách các cầu thủ đội nhà liên tiếp để mất điểm ở những vòng đấu vừa qua. Dường như có một “cái dớp” đang xảy ra với SHB Đà Nẵng: Họ thường mất điểm ở những phút cuối trận. Ở cuộc đối đầu với Thanh Hóa ngay trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, lưới của SHB Đà Nẵng đã bị chọc thủng ở phút 90+5 (1- 0). Đến trận gặp Đồng Nai tại sân nhà Chi Lăng ngày 26/1, thầy trò Huỳnh Đức cũng để đối thủ ra về với 1 điểm (2-2), với một bàn thua ở phút 89. Gần đây nhất, ở trận tiếp đón Than Quảng Ninh chiều 15/2, SHB Đà Nẵng cũng đánh rơi chiến thắng ở những phút bù giờ. Điều tệ hơn là lần này, cả 2 bàn gỡ (2-2) của Than Quảng Ninh cùng được ghi ở khoảng thời gian nhạy cảm (90’+4 và 90’+5).


Sau trận đấu với Than Quảng Ninh, HLV Huỳnh Đức không giấu nổi sự tức giận: “Chúng tôi đã mắc những sai lầm rất ấu trĩ và thiếu chuyên nghiệp. Khi đã có 2 bàn thắng, đáng lẽ các cầu thủ phải cầm bóng, thì đằng này họ đã sợ sệt. Kể cả những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu cũng chẳng giúp ích gì cho đội”.


Nếu có điều chỉnh gì, xem ra HLV Huỳnh Đức sẽ phải làm thật nhanh, bởi đối thủ khó chịu Sông Lam Nghệ An sẽ xuất hiện tại sân Chi Lăng vào chiều 21/2 tới đây.


Hải Phòng thua đậm


Ở trận đấu đáng chú ý nhất vòng 5, sức nóng của rất đông cổ động viên Hải Phòng tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội) chiều 15/2 cũng không thể giúp đội khách hoàn tất mục tiêu giành điểm trước Hà Nội T&T. Với thế trận áp đảo, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã giành chiến thắng cách biệt (5-2) khá dễ dàng trước đối thủ “kỵ giơ” này. Cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson lập một cú đúp, còn Nguyễn Văn Quyết là người ghi bàn thắng cuối cùng cho Hà Nội T&T.


Như vậy, trong khi Hải Phòng lần đầu tiên phải nếm mùi thất bại ở mùa giải này, thì Hà Nội T&T đã bỏ lại sau lưng 2 trận thua liên tiếp trước XM The Vissai Ninh Bình (1-3 tại V-League) và Muangthong United (1-2 tại AFC Champions League). Với 9 điểm và vị trí nhì bảng hiện có, đương kim vô địch Hà Nội T&T được chờ đợi có thể “giải mã” hiện tượng Thanh Hóa ở vòng đấu tiếp theo (ngày 21/2). Đội bóng xứ Thanh, tiếp đà thăng hoa của mình, vừa giành chiến thắng trên sân của tân binh Hùng Vương An Giang (1-2).


Một dấu ấn khác ở vòng đấu này là việc “đại gia” Becamex Bình Dương đã tìm được trận thắng đầu tiên kể từ đầu mùa, trước Đồng Nai (4-1). Như vậy, sau rất nhiều xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo, với sự xuất hiện của ông Lê Thụy Hải ở ghế giám đốc kỹ thuật và ông Nguyễn Thanh Sơn ở ghế HLV trưởng, Bình Dương (4 điểm) mới hé mở một chút hy vọng trở lại đường đua trước khi quá muộn.


Trong khi đó, trên sân nhà, XM The Vissai Ninh Bình phải nhờ sự tỏa sáng của Lê Văn Thắng mới giữ được 1 điểm trước Đồng Tâm Long An (2-2). Trong số 2 bàn thắng của Văn Thắng, 1 bàn được ghi khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây. Còn ở sân Tam Kỳ, chủ nhà QNK Quảng Nam thảm bại 3-5 trước Hoàng Anh Gia Lai.


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN