Người hâm mộ cả nước luôn sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam

Chiều 29/8, tại Hải Phòng, mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng hàng nghìn người hâm mộ vẫn "đội" mưa, đứng dưới sân vận động Lạch Tray cổ vũ đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam trong trận đấu gặp Olympic Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Cổ động viên Hải Phòng đội mưa theo dõi đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu qua màn ảnh rộng 150 m2 tại sân vận động Lạch Tray. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Từ trưa 29/8 trên địa bàn Hải Phòng, nhất là khu vực nội thành đã có mưa lớn, tuy nhiên đến khoảng 14 giờ cùng ngày, hàng nghìn cổ người hâm mộ đã chen kín sân vận động Lạch Tray. Ngoài lượng khán giả may mắn có chỗ ngồi trên khán đài A, hàng nghìn cổ động viên khác đã "đội" mưa hoặc che tạm những chiếc ô nhỏ đứng kín dưới đường Pit của sân vận động cổ động cho đội tuyển Việt Nam qua màn hình lớn do Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng lắp đặt phục vụ người hâm mộ. Điều tuyệt với hơn, dù đội nhà bị ghi 3 bàn thắng song lượng cổ động viên đến sân Lạch Tray vẫn ngày càng đông thêm khi thời gian tiến dần về cuối trận đấu.

Anh Lê Sơn – một cổ động viên cho biết: "Đội tuyển chúng ta đã làm hết sức và đã thành công. Việc vào tới vòng này đã là một chiến thắng. Người hâm mộ đất Cảng cảm ơn và luôn sát cánh cùng đội tuyển".

Sau trận đấu, dù trời vẫn còn mưa lớn và phải chịu thua cách biệt tới hai bàn nhưng những quả pháo sáng vẫn được thắp lên, chiếu rọi những lá cờ đỏ sao vàng dày đặc trên nhiều tuyến đường của thành phố Cảng. Dù thua song đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam đã một lần nữa có được chiếc cúp trong lòng người hâm mộ đất Cảng.

Tại xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, hàng trăm cổ động viên là anh em, bạn bè và đại diện các nhà tài trợ đã có mặt tại nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng để cùng gia đình thủ môn Dũng cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Trời mưa to nhưng người hâm mộ vẫn đội mưa đứng trước màn hình cổ vũ cho đội tuyển. Mặc dù trong trận đấu, Olympic Việt Nam đã thua 1-3 trước Olympic Hàn Quốc, nhưng người thân trong gia đình thủ môn Dũng cũng như các cổ động viên đang có mặt tại đây đều tự hào về tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các cổ động viên và người thân của thủ môn Bùi Tiến Dũng cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Khi bị dẫn trước, chúng ta gặp nhiều khó khăn nhưng các cầu thủ không nản chí. Mỗi pha lên bóng của đội tuyển Olympic Việt Nam là một lần người hâm mộ reo lên, dù đang bị dẫn trước nhưng người thân của thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn hy vọng các cầu thủ sẽ ghi bàn lật ngược tình thế. Tuy nhiên trước một đối thủ quá mạnh, những bàn thua đã khiến ước mơ vào chung kết của các chàng trai áo đỏ không thành hiện thực, nhưng tinh thần thi đấu và nỗ lực tuyệt vời của U23 Việt Nam xứng đáng được ngợi ca.

Em Quách Thanh Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, em đi hơn 100 km đến nhà thủ môn Dũng để cùng gia đình cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam, mặc dù bị dẫn trước nhưng các cầu thủ Việt Nam luôn cố gắng hết sức. Mong rằng trận tranh giải 3 tới đội tuyển sẽ giành chiến thắng.

Ông Bùi Văn Khánh, bố của thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết: "Hôm nay tuy đội tuyển Việt nam thua nhưng tôi vẫn vui bởi tinh thần thi đấu của các cầu thủ Olympic Việt Nam quá tuyệt vời. Tôi mong trận tranh giải 3 tới các cầu thủ sẽ thi đấu hết sức, tôi cũng mong con tôi sẽ giữ sạch lưới trận tranh Huy chương Đồng sắp tới".

Tại Nghệ An, hàng nghìn người đã mang theo cờ Tổ quốc, kèn, trống… đổ về các tuyến đường chính của thành phố Nghệ An như: đại lộ Lê Nin, đường Trường Thi, Trần Phú, Hồ Tùng Mậu… để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Trước khi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam – Hàn Quốc, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã tổ chức lắp màn hình LED kích thước 70 m2, hệ thống âm thanh lớn ở Quảng trường Hồ Chí Minh phục vụ người hâm mộ theo dõi trận đấu. Quảng trường Hồ Chí Minh tại Nghệ An như được nhuộm đỏ bởi những lá cờ, băng rôn và áo đỏ sao vàng.

Điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu đến ở phút 70, đội tuyển Olympic Việt Nam được hưởng quả đá phạt có góc sút khá đẹp. Tiền vệ Minh Vương thực hiện cú dứt điểm táo bạo, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho Olympic Việt Nam. Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam có bàn thắng, cả Quảng trường Hồ Chí Minh như vỡ òa trong tiếng reo hò của cổ động viên.

“Mặc dù đội tuyển Việt Nam thua ở trận này nhưng trong lòng người hâm mộ chúng tôi họ vẫn luôn là người chiến thắng, vì vậy chúng tôi vẫn ra đường để vui với sự kiện này”, anh Vũ Hoàn ở thành phố Vinh cho biết.

“Các chàng trai của chúng ta chỉ thua về thể lực, còn về ý chí chúng tôi tin rằng họ không thua. Trận đấu này, tôi thấy hiệp 2 các cầu thủ chơi hay hơn, mạnh mẽ hơn, tôi thực sự khâm phục họ”- anh Trần Huy- một người hâm mộ ở Nghệ An bày tỏ.

Đến 19 giờ ngày 29/8, khắp mọi nẻo đường thành Vinh, cùng với tiếng kèn, trống, tiếng hô “Việt Nam vô địch” vẫn còn vang vọng...

TTXVN/Báo Tin tức
Cổ động viên Đà Nẵng tự hào về Olympic Việt Nam
Cổ động viên Đà Nẵng tự hào về Olympic Việt Nam

Trong trận đấu bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc diễn ra chiều 29/8, mặc dù Olympic Việt Nam không giành thắng lợi nhưng hàng nghìn người dân cũng như du khách tại Đà Nẵng vẫn đổ ra các con đường như Lê Duẩn, Hùng Vương, Trần Phú, Lê Lợi, Bạch Đằng, 2/9… ghi nhận tinh thần thi đấu quả cảm của những chàng trai đất Việt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN