Hà Nội T&T vào tứ kết Cúp Quốc gia nhờ “đấu súng”

Cúp Quốc gia chưa bao giờ là ưu tiên của các đội bóng. Và việc vòng 1/8 mùa này diễn ra ngay sau khi đội tuyển Việt Nam vừa trở về với một thất bại nữa tại vòng loại Asian Cup 2015, càng khiến cho bầu không khí của giải đấu đúng với cảnh “chợ chiều”. Sức nóng trên sân cỏ và trên khán đài đều không có, phần lớn các đội đều muốn..., đá cho xong, nên hầu như không có bất ngờ nào xảy ra.


Sân Hàng Đẫy chiều qua, 25/3, là một hình ảnh tiêu biểu. Chỉ lác đác vài cái bóng áo vàng đến cổ vũ cho đội chủ nhà Hà Nội T&T. Chất lượng và tốc độ trận đấu ở dưới mức trung bình. Suốt cả hiệp 1, bóng chỉ lăn bên phần sân đội khách Kienlongbank Kiên Giang (K.Kiên Giang), và kết quả là Hà Nội T&T có được 2 bàn thắng dễ dàng, nhưng họ đồng thời cũng để thủng lưới 1 bàn theo cách tương tự.


Sau giờ nghỉ, Hà Nội T&T thậm chí còn chơi tệ hơn và với một thế trận nhàn nhạt như vậy, họ tất yếu để K. Kiên Giang 2 lần vượt lên gỡ hòa (3 - 3). Cái thế “giằng co” vé đi tiếp giữa hai đội cuối cùng chỉ được định đoạt ở chấm luân lưu 11 m, nơi Hà Nội T&T giành phần thắng 5 - 4.


Như vậy, sau 2 ngày thi đấu, vòng 1/8 Cúp quốc gia đã chứng kiến sự “bỏ cuộc” của tất cả các đội khách. Bởi cũng trong chiều qua, đương kim vô địch XM Xuân Thành Sài Gòn đã thất thủ tại sân của Hoàng Anh Gia Lai (2 - 1), trong khi Becamex Bình Dương một lần nữa để thua SHB Đà Nẵng (3 - 2) ở mùa giải này. Thậm chí, trước đó 1 ngày, XM Vicem Hải Phòng còn “buông” trong trận đấu với đội bóng hạng Nhất, QNK Quảng Nam (1 - 0).


B.A

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN