Đội tuyển nữ Việt Nam - 'quán quân' về lòng quả cảm và ý chí kiên cường trong lòng người hâm mộ ở Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, đúng như đã hứa luôn đồng hành cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ngày 27/7, các cổ động viên Việt Nam lại cùng nhau tề tựu tại Công viên Tumbalong của thành phố Sydney (Australia) để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Bồ Đào Nha qua 3 màn hình khổng lồ được lắp đặt tại đây.

Chú thích ảnh
Tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như nỗ lực đi bóng trước hậu vệ tuyển nữ Bồ Đào Nha trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup nữ 2023. Ảnh: TTXVN phát

Họ muốn một lần nữa tiếp sức, truyền lửa và gửi gắm niềm tin yêu đến thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong trận ra quân thứ hai.

Dù kết quả chung cuộc nghiêng về phía đội tuyển Bồ Đào Nha với tỷ số 2-0, nhưng với những người hâm mộ, điều đó không làm giảm nhiệt huyết, sự cuồng nhiệt và tình yêu tha thiết mà họ dành cho các nữ tuyển thủ - những người mà họ gọi một cách thân thương và trìu mến là “những cô gái kim cương”.

Do trận thi đấu thứ hai của đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra vào ngày thường, số lượng cổ động viên đến Công viên Tumbalong có giảm đôi chút so với trận đấu trước, song bầu không khí sôi động, những tiếng hô vang “Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam” hay “Việt Nam cố lên” dường như vẫn “nóng rực” và âm vang.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, em Phạm Hữu Minh Quang - một du học sinh - cho biết tan học em bắt ngay xe buýt đến khu vực dành cho cổ động viên ở Công viên Tumbalong để cổ vũ đội tuyển nước nhà. Quang nói việc em được có mặt để chứng kiến các “cô gái kim cương” của Việt Nam thi đấu là một trải nghiệm tuyệt vời. Không giấu niềm tự hào, Quang chia sẻ: "Dù tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng đối với em, đó là một chiến thắng".

Chị Nguyễn Hà Mỹ - một cổ động viên khác - bày tỏ khâm phục ý chí kiên cường, tinh thần quả cảm, cống hiến hết mình của các nữ tuyển thủ Việt Nam. Chị nói: “Tôi cảm nhận rằng ngoài tài năng, các cô gái của chúng ta chơi bóng với niềm đam và lòng tự hào dân tộc. Hành trình của họ tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 sẽ được ghi nhớ trong nhiều năm tới và sẽ là nguồn cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo của bóng đá Việt Nam, đặc biệt bóng đá nữ”.

Là một người rất yêu mến Việt Nam, anh Greg Pike - một cổ động viên người Australia - cũng có mặt tại Công viên Tumbalong để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Anh chia sẻ với phóng viên TTXVN: “Tôi biết rằng tuyển Việt Nam rơi vào một bảng đấu rất khó, nhưng họ đã rất nỗ lực và chơi hết mình. Trận đấu hôm nay là một minh chứng. Họ đã có một vài cơ hội ghi bàn tuyệt vời. Thủ môn của các bạn chơi rất xuất sắc, cô ấy chính là điểm nhấn của trận”. Anh Pike cho biết điều khiến anh ấn tượng hơn nữa chính là tình đoàn kết và sự yêu mến của các cổ động viên Việt Nam dành cho đội tuyển nước nhà. Và anh tin các cầu thủ Việt Nam sẽ cảm nhận được những tình cảm nồng ấm đó. 

Chị Linda Fiswick, cùng đi với anh Greg Pike, không giấu sự phấn khích khi xem đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu. Chị nhận xét rằng các nữ cầu thủ Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm, dù bị dẫn trước song họ không nản chí và vẫn kiến tạo được những pha bóng tốt về phía khung thành đội bạn, đó là điều rất đáng khâm phục.           

Không giống những trận đấu có sự cạnh tranh giữa các nhóm người hâm mộ của hai đội đối lập, người hâm mộ Việt Nam và Bồ Đào Nha tại Công viên Tumbalong ngày hôm nay đã thể hiện sự thân thiện với nhau. Trong và sau trận đấu, họ trò chuyện vui vẻ và thậm chí còn chụp ảnh cùng nhau để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.             

Chú thích ảnh
Thời tiết giá rét không làm giảm tinh thần của các cổ động viên Việt Nam. Ảnh: Hữu Vinh/Báo Tin tức (từ sân FMG Waikato)

Có thể nói, chiến thắng không chỉ là điểm số cuối cùng mà còn là sự kiên cường, ý chí và nghị lực khi được đại diện cho quốc gia của mình thi đấu tại một trong những sân chơi lớn nhất thế giới. Trong trận ra quân thứ hai, dù chưa giành được điểm cũng như chưa ghi được bàn thắng, nhưng trong trái tim của người hâm mộ, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã là những quán quân của niềm tự hào, sự quả cảm và quyết tâm.

Thanh Tú - Văn Linh - Lê Đạt (TTXVN)
Tuyển nữ Việt Nam dừng bước tại vòng bảng World Cup nữ 2023
Tuyển nữ Việt Nam dừng bước tại vòng bảng World Cup nữ 2023

Với kết quả thua Bồ Đào Nha 0-2 tại lượt trận thứ 2, bảng E World Cup 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải dừng bước ở vòng bảng World Cup và toàn đội vẫn còn 1 trận đấu nữa gặp tuyển nữ Hà Lan vào ngày 1/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN