Chìa khóa là Robben và Messi

James Rodriguez (Colombia) đã về nước, Neymar (Brazil) thì đang gặm nhấm nỗi đau chấn thương, World Cup bây giờ dường như chỉ còn là chuyện riêng của Arjen Robben (Hà Lan) và Lionel Messi (Argentina). Cuộc so tài giữa hai kèo trái siêu việt này tại Sao Paulo có thể sẽ giúp xác định gương mặt xuất sắc nhất giải và quan trọng hơn là đưa một trong hai đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất World Cup lần này tới gần hơn với Nữ thần vàng.


“Air” Robben


Lúc này, thật khó để người ta có thể tưởng tượng ra một “Hà Lan bay” mà không có Robben. Thoắt ẩn, thoắt hiện ở cánh trái rồi cánh phải, với khả năng xử lý bóng siêu hạng ở tốc độ cao, Robben chính là người khơi nguồn cảm hứng cho Hà Lan, là mối đe dọa thường trực đối với khung thành đối phương.

 

Robben (trái) hay Messi sẽ có mặt ở chung kết? Ảnh: zimbio


“Argentina có Messi. Chúng tôi có Robben. Và sòng phẳng mà nói, người xuất sắc nhất là Robben”, HLV Bert van Marwijk, người từng giúp Hà Lan giành ngôi á quân World Cup 2010, không giấu sự hãnh diện khi nói về cậu học trò cũ. Cũng theo Van Marwijk, ông cảm thấy ghen tỵ với Louis van Gaal, vì Robben 2014 khác xa so với chính anh cách đây 4 năm. “Tại Nam Phi, anh ấy đã phải chơi bóng cùng với một chấn thương gặp phải ngay trước thềm giải đấu, anh ấy đã không bao giờ đạt 100% phong độ. Còn bây giờ, anh ấy là không thể ngăn chặn”.


Robben và Robin van Persie hiện là hai chân sút xuất sắc nhất của Hà Lan tại Brazil, với 3 bàn thắng cho mỗi người. Nhưng với kinh nghiệm ở tuổi 30, tầm ảnh hưởng của Robben lên lối chơi của Hà Lan đang có phần lấn át cả thủ quân Van Persie. Theo tiết lộ từ phòng thay đồ Hà Lan, chính Robben là người đã thúc đẩy tinh thần của các đồng đội, trong thời gian tạm nghỉ uống nước ở hiệp 2 trận vòng 1/8 gặp Mexico. Hà Lan khi đó bị dẫn 1-0 và cuối cùng họ lội ngược dòng thắng 2-1.


Một chi tiết về Robben mà hàng thủ Argentina phải hết sức cảnh giác, đó là anh đặc biệt ưa thích hoạt động ở ranh giới giữa việt vị và không việt vị. Kể từ đầu giải, Robben đã bị bắt lỗi việt vị tới 21 lần (so với 14 của Messi). Chỉ cần một thoáng mất tập trung của hàng thủ đối phương, Robben, với khả năng bứt tốc tuyệt vời của mình, có thể sẽ đối diện với thủ môn. Và phần tiếp theo, người Argentina có thể hỏi Iker Casillas (Tây Ban Nha) và Mathew Ryan (Australia) - những nạn nhân của Robben.


“Super” Messi


Nếu như Robben sắm vai chính trong bộ phim “Catch me, if you can” (Hãy bắt tôi, nếu có thể), thì Messi dường như lại đang thủ vai “Superman” (Siêu nhân), một mình gánh cả Argentina. Sau 2 kỳ World Cup trước đó gây thất vọng, cầu thủ từng 4 lần giành Quả bóng vàng FIFA đang cho thấy rằng anh hoàn toàn có thể tái lặp chiến tích của những bậc tiền bối vĩ đại: Mario Kempes năm 1978 và Diego Maradona năm 1986.

Trọng tài Cuneyt Cakir người Thổ Nhĩ Kỳ đã được FIFA lựa chọn điều khiển trận bán kết Hà Lan - Argentina. Đây là trận đấu thứ 3 của trọng tài 37 tuổi này tại World Cup 2014, sau các trận Brazil - Mexico (0-0) và Algeria - Nga (1-1) tại vòng bảng.


Bất chấp Angel Di Maria đã ghi bàn quyết định trước Thụy Sỹ và Gonzalo Higuain sút cháy lưới Bỉ, nghĩa là các vệ tinh xung quanh Messi cuối cùng cũng đã lên tiếng, nhưng Argentina vẫn được gọi là “đội bóng một người”. Ở đó, Messi đang thể hiện được vai trò của một số 10 đúng nghĩa: Truyền cảm hứng, giữ nhịp, đặt đồng đội lên bệ phóng và trên hết là tự mình ghi bàn. Kể từ đầu giải, anh đã ghi 4 bàn thắng và có 1 đường chuyền quyết định. Không có Di Maria tại Sao Paulo do chấn thương, Argentina càng nhìn vào Messi nhiều hơn.


Làm sao khóa Messi? Đó là câu hỏi đặt ra cho tất cả các chiến lược gia đã đối đầu với Argentina tại giải lần này, nhưng chưa một ai có lời giải thỏa đáng. Nhìn cái cách Messi chọc thủng lưới Bosnia, Iran và Nigeria, nhìn cái cách Messi xoay tròn 2 vòng tango giữa bầy “Quỷ đỏ” Bỉ, rồi tỉa một đường bóng chính xác cho Di Maria, trước khi “Pipa” Higuain ra chân nhanh như điện xẹt, có thể khẳng định thủ quân 27 tuổi của Argentina đang ở đỉnh cao trong nghệ thuật của anh.


Giới mộ điệu đang chờ xem liệu “phù thủy” Van Gaal có kế sách gì để hóa giải “lá bùa hộ mệnh” của Argentina, mang tên Messi, nhất là khi Hà Lan một lần nữa thiếu vắng “gã đồ tể” bị chấn thương Nigel de Jong.


Song Long

Nhật Bản, New Zealand thúc đẩy ký kết TPP
Nhật Bản, New Zealand thúc đẩy ký kết TPP

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng New Zealand John Key đã nhất trí tiến tới ký kết một thỏa thuận song phương về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN