Cao Cường tuổi trẻ, tài cao

Nhiều năm qua, người hâm mộ cầu lông hẳn đã quá quen thuộc với Nguyễn Tiến Minh. Đây là một trong những niềm tự hào của thể thao Việt Nam khi bước ra thế giới. Thế nhưng, con người ta dù thế nào cũng không chiến thắng được tuổi tác, Tiến Minh năm nay đã ngoài 30 và phong độ thi đấu cũng không còn được như trước. Khi Tiến Minh đã bắt đầu nghĩ đến những kế hoạch hậu thi đấu, một trong những gương mặt được kỳ vọng sẽ nối gót anh là tay vợt trẻ Phạm Cao Cường.

 

Cao Cường được kỳ vọng sẽ trở thành Tiến Minh thứ hai. Ảnh: Bảo An


Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với Cao Cường, chàng trai quê gốc Thái Bình, khi anh đang chuẩn bị thi đấu giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise Việt Nam International Challenge 2014 mới đây. Ấn tượng đầu tiên về Cao Cường là sự vững vàng về thể lực so với nhiều tay vợt đàn anh: Mới 18 tuổi, nhưng Cao Cường đã cao trên 1,80 m.


Sinh ra trong gia đình có 2 người anh trai từng là những tên tuổi một thời của cầu lông Việt Nam là Cao Hiếu (từng ngự trị ngôi cao nhất của cầu lông Việt Nam và xếp hạng 73 thế giới) và Cao Thắng (từng thi đấu chuyên nghiệp), nhưng Cao Cường cho biết, các anh trai hay gia đình đều không định hướng để anh theo nghiệp cầu lông, mà cầu lông đến với Cường theo một lẽ rất tự nhiên. Năm 6 tuổi, anh cũng “bắt chước” các anh tập tành chơi cầu. Khi đó, cầu lông với Cường còn bỡ ngỡ và ngượng nghịu. Với bản chất của cậu bé hiếu động, thích khám phá, Cao Cường dần dần say mê với cây vợt trên sân từ lúc nào không hay.

Thành tích lọt vào vòng tứ kết đơn nam giải vô địch cầu lông trẻ châu Á diễn ra ở Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 2/2014 đã giúp Phạm Cao Cường tăng gần 3.000 điểm. Số điểm mới của tay vợt trẻ Việt Nam là 17.608 và hiện tại đứng thứ 5 trẻ thế giới.


Và tài năng thường không đợi tuổi. Năm 9 tuổi, lần đầu tiên thi đấu tại giải cầu lông thiếu niên nhi đồng toàn quốc, Cao Cường đã đạt Huy chương Bạc đôi nam. Đến năm 10 tuổi, cũng tại giải này, Cao Cường đạt HCB đơn nam.


Chính sự đam mê và bộc lộ năng khiếu từ nhỏ đã giúp Cao Cường nhận được sự quan tâm của các nhà quản lý bộ môn cầu lông TP Hồ Chí Minh, đồng thời hướng anh đến với nghiệp VĐV chuyên nghiệp. Liên đoàn Cầu lông TP Hồ Chí Minh đã đầu tư dài hạn cho Cao Cường nhằm chuẩn bị cho tương lai, bằng cách để anh ít tham gia thi đấu các giải trong nước, mà chủ yếu tích lũy kinh nghiệm và kỹ thuật căn bản ở nước ngoài.


Hiện tại, Cao Cường đang tham gia khóa huấn luyện tại Indonesia, nơi sản sinh ra nhiều tài năng cầu lông thế giới, dưới sự dẫn dắt của chuyên gia giàu kinh nghiệm Asep Suharno. Với chế độ tập luyện bài bản mà chuyên gia đưa ra, phần lớn thời gian dành cho việc tập luyện chuyên môn, chiến thuật, kỹ thuật. Thời gian còn lại, Cao Cường dành thời gian luyện tập thể lực.


Cao Cường cho biết, gần 2 năm tập huấn ở Indonesia, anh tiến bộ rất nhiều về thể lực và chiến thuật. Chuyên gia đưa ra những giáo án tập luyện rất chuyên nghiệp và bài bản. Tuy nhiên, anh sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều và cần nhiều thời gian để phát huy hết khả năng của mình.


Tương lai đang rộng mở với tay vợt trẻ tài năng này khi anh nhận được sự đầu tư rất lớn và hưởng những chế độ tập luyện tốt nhất. Bên cạnh đó, Cao Cường cũng nhận được sự hỗ trợ và truyền đạt kinh nghiệm từ người anh, người đồng đội thân thiết và cũng là đích đến mà Cao Cường luôn hướng mình tới, đó chính là Tiến Minh.


Cao Cường chia sẻ: “Những lúc có thời gian, anh Tiến Minh thường xuyên tâm sự với tôi về cuộc sống lẫn công việc. Anh thường truyền đạt cho tôi những kinh nghiệm và chiến thuật thi đấu. Trước hoặc sau mỗi trận đấu, chúng tôi lại cùng nhau ngồi trao đổi, phân tích chiến thuật, lối đánh ra sao để phù hợp với lối chơi của đối thủ”.


“Áp lực lớn nhất trước mỗi trận đấu mà tôi phải đối mặt chính là việc thể hiện, thi đấu làm sao để cống hiến cho khán giả những pha cầu đẹp mắt. Nhất là mỗi khi thi đấu tại sân nhà, thì áp lực tâm lý lại càng tăng lên rõ rệt. Tất nhiên, chiến thắng thì ai cũng muốn, nhưng tôi luôn cố gắng để điều đó không lấn át, chi phối mình quá nhiều”, Cao Cường cho biết thêm.


Tay vợt trẻ cũng không quên nguồn động lực luôn đứng sau hỗ trợ, cổ vũ và tiếp sức cho anh trên từng bước đường sự nghiệp, đó là gia đình và người bố thân yêu của mình: “Kỷ niệm đọng lại sau mỗi lần thi đấu thì nhiều, nhưng có một kỷ niệm làm tôi nhớ mãi. Vào năm 2011, khi tôi thi đấu giải toàn quốc thì bố cũng đến xem. Sau khi biết tin tôi đạt danh hiệu kiện tướng, bố đã chạy xuống sân ôm chầm lấy tôi và khóc, đó là cảm xúc rất khó tả mà tôi sẽ mãi mang theo mình”.

 


Quỳnh Như 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN