Becamex Bình Dương thất thủ

Chiều 24/2, trên sân vận động Bình Dương, câu lạc bộ Becamex Bình Dương có trận đầu ra quân vòng bảng AFC Champions League 2015 (Cúp C1 Châu Á) bằng cuộc đón tiếp câu lạc bộ Shandong Luneng đến từ Trung Quốc.

Trước trận đấu, Shandong Luneng được giới chuyên môn đánh giá là đội bóng khá mạnh so với chủ nhà Bình Dương bởi cương vị là đội bóng đương kim vô địch cúp quốc gia Trung Quốc, từng 7 lần tham dự vòng bảng cúp C1 Châu Á và đã từng vào vòng tứ kết năm 2005.

Không những thế, theo danh sách đăng ký, đội bóng này mang đến Bình Dương với đội hình mạnh nhất với nhiều cầu thủ hiện đang là tuyển thủ quốc gia Trung Quốc lẫn của Argentina và Brazil.

Trong lúc đó, dù có sự chuẩn bị khá kỹ về lực lượng nhưng bước vào trận đấu gặp Shandong Luneng, chủ nhà Bình Dương thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột như Tiến Thành và Đình Luật do bị chấn thương.

Sau tiếng còi khai cuộc trận đấu, các cầu thủ hai đội chơi có phần thăm dò lẫn nhau ở những phút đầu tiên. Phải sau 10 phút đầu tiên, trận đấu đã trở nên sôi nổi hơn khi các cầu thủ Shandong Luneng lẫn Becamex Bình Dương chơi thật sự quyết liệt với những pha tranh chấp ở giữa sân.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian hiệp 1 của trận đấu, Shandong Luneng tạo lối chơi chắc chắn để tìm cơ hội chủ động tấn công. Ngược lại thì chủ nhà Becamex Bình Dương vẫn thực hiện lối chơi phòng ngự chắc chắn ở phần sân nhà và những pha phản công nhanh khá chặt chẽ.

Bước vào hiệp 2, hai đội chơi khá quyết liệt với những pha rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Ngay từ phút đầu tiên của hiệp 2, các cầu thủ Shandong Luneng bất ngờ có bàn thắng khá sớm.

Từ pha tấn công bên cánh trái cầu thủ số 8 Wang Yongpo đã thực hiện cú đệm bóng cận thành ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu cho đội khách đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên chỉ trong vòng một phút sau, sân vận động Bình Dương như nổ tung khi chủ nhà Becamex Bình Dương đã có sự đáp trả bằng bàn thắng gỡ hòa.


Phút 47, từ tấn công trung lộ, Oseni đi bóng qua các cầu thủ hậu vệ đội khách và tung cú sút từ xa ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà Bình Dương. Không dừng lại ở đó, phút 57 trận đấu, chủ nhà Becamex Bình Dương tiếp tục có bàn thắng thứ 2 nhờ công đánh đầu của cầu thủ số 8 Moses.

Tuy nhiên, đội bóng đến từ Trung Quốc cũng đã chứng tỏ được sức mạnh của mình khi có bàn thắng gỡ hòa 2-2 do công của cầu thủ số 10 Montillo. Phút 78, Shandong Luneng tiếp tục vượt lên dẫn tỷ số 3-2 trước Bình Dương nhờ công tỏa sáng của cầu thủ số 8 Wang Yongpo. Kết thúc 90 phút thi đấu, Becamex Bình Dương đành chấp nhận thất thủ trước Shandong Luneng với tỷ số cách biệt 2-3.

Như vậy, ở lượt trận thứ 2 AFC Champions Leagua 2015, Becamex Bình Dương sẽ có trận đấu trên sân khách khi gặp đội bóng Nhật Bản là Kashiwa Reysol. Được biết, tại AFC Champions Leagua 2015, Becamex Bình Dương nằm ở bảng E với những đội bóng khá mạnh như Jeonbuk Hyundai Motors của Hàn Quốc, Kashiwa Reysol của Nhật Bản và Shandong Luneng.


Hải Âu (TTXVN)

Thể thao Việt Nam: Đầu tư mạnh cho các môn trọng điểm
Thể thao Việt Nam: Đầu tư mạnh cho các môn trọng điểm

Với chủ trương tập trung phát triển các môn trọng điểm, năm 2015 và những năm tiếp theo, ngành Thể dục thể thao sẽ đầu tư mạnh mẽ, có bài bản các môn thể thao trọng điểm theo hướng tiếp cận với thành tích của châu lục và thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN