Đình Bắc (7) thi đấu xông xáo ở cánh trái và gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự U22 Malaysia. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan
Sự tỏa sáng của Đình Bắc cùng đấu pháp hợp lý của HLV Kim Sang Sik đã giúp "Những chiến binh Sao Vàng" giành vé vào Bán kết với tư thế của đội nhất bảng.
Trước khi bước vào lượt trận cuối, cả hai đội đều cùng có 3 điểm, nhưng U22 Việt Nam tạm xếp sau do kém chỉ số phụ. Dù chỉ cần một kết quả hòa để đi tiếp, HLV Kim Sang Sik đã cho thấy quyết tâm giành trọn 3 điểm khi thực hiện những điều chỉnh nhân sự táo bạo. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện lần đầu tiên của cầu thủ Việt kiều Viktor Lê ở vị trí trung phong cắm, cùng với việc đẩy Khuất Văn Khang lên đá tiền đạo cánh phải.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Việt Nam đã chủ động dồn ép đối thủ. Sự cơ động của Đình Bắc bên hành lang cánh trở thành "chìa khóa" mở ra các cơ hội.
Sức ép liên tục sớm mang lại quả ngọt. Phút 11, từ quả phạt góc bên cánh trái, Đình Bắc treo bóng chuẩn xác để Hiểu Minh bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số 1 - 0. Bàn thắng sớm giúp đôi chân của các cầu thủ áo đỏ trở nên thanh thoát hơn.
Khi U22 Malaysia còn đang loay hoay tìm phương án lên bóng, họ tiếp tục nhận "gáo nước lạnh" thứ hai. Phút 22, vẫn là Đình Bắc với pha đi bóng lắt léo xuống đáy biên trái trước khi căng ngang "dọn cỗ". Minh Phúc đã không bỏ lỡ cơ hội, băng vào đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt.
Trong phần còn lại của hiệp 1, Viktor Lê thi đấu rất năng nổ và có ít nhất 2 cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhưng thiếu một chút may mắn để ghi tên mình lên bảng tỷ số.
Bước sang hiệp 2, với lợi thế an toàn, U22 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chuyển sang thế trận phòng ngự phản công để đảm bảo sự chắc chắn.
Hàng thủ dưới sự chỉ huy của thủ thành Trung Kiên đã có một ngày làm việc hiệu quả. Phút 59, Trung Kiên băng ra khỏi vòng cấm phá bóng giải nguy dứt khoát trước đường chuyền dài của đối phương. Đến phút 73, trung vệ Hiểu Minh tiếp tục ghi điểm với pha xoạc bóng dũng mãnh, ngăn chặn tình huống xâm nhập vòng cấm nguy hiểm của tiền đạo Malaysia.
Trên mặt trận tấn công, dù không còn duy trì sức ép dồn dập, U22 Việt Nam vẫn tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút 67, Viktor Lê tung cú sút vọt xà trước khi rời sân nhường chỗ cho Văn Thuận. HLV Kim Sang Sik cũng lần lượt tung Xuân Bắc, Công Phương và Ngọc Mỹ vào sân để làm mới đội hình.
Những phút cuối trận, U22 Malaysia nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của U22 Việt Nam. Tình huống đáng chú ý cuối cùng là pha bắt gọn bóng từ quả phạt góc của thủ môn Trung Kiên ở phút 87.
Niềm vui của Minh Phúc (21) và Đình Bắc (7) sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan
Chung cuộc, U22 Việt Nam giành chiến thắng 2 - 0 trước U22 Malaysia. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik chính thức vượt qua đối thủ để chiếm ngôi nhất bảng B, qua đó giành quyền tự quyết và tạo đà tâm lý hưng phấn trước khi bước vào vòng bán kết SEA Games 33.