Bán kết AFF Cup 2018: Việt Nam coi chừng 'điệp viên' Alvaro Silva!

Alvaro Silva là bạn thân Duy Mạnh và quen biết phân nửa đội hình chính của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Nếu HLV Sven Goran Eriksson muốn đưa đội nhà lọt vào chung kết, hẳn ông sẽ phải tham vấn ý kiến của trung vệ gốc Tây Ban Nha này rất nhiều.

Mùa giải 2017, nhờ việc được tham dự AFC Champions League và AFC Cup, mà Hà Nội FC được quyền đăng ký 4 ngoại binh. Ngoài bộ đôi tấn công Moses Oyola – Oseni Ganiyu, họ còn có tiền đạo Loris Arnaud và trung vệ Alvaro Silva, người thi đấu theo diện ngoại binh châu Á, nhờ mang trong mình dòng máu Philippines.

Chú thích ảnh
Trung vệ Alvaro Silva, người thi đấu theo diện ngoại binh châu Á, nhờ mang trong mình dòng máu Philippines.

Trụ cột hàng thủ Philippines

Sau chiến thắng 1 - 0 trước Singapore ở lượt trận mở màn, hàng phòng ngự Philippines đã chơi như mơ ngủ trước chú lùn Timor Leste, đặc biệt là ở cuối trận khi họ để thủng lưới 2 bàn liên tiếp trong vòng 2 phút (73', 75'). Dù thắng 3 - 2, nhưng người hâm mộ Azkals không khỏi lo lắng về khả năng phòng ngự của đội nhà, nhất là khi thủ thành nổi tiếng Neil Etheridge phải trở về Cardiff City.

Nhưng HLV Eriksson đã ngay lập tức đưa ra thay đổi ở trận kế tiếp. Đáng chú ý nhất là việc bố trí Alvaro Silva, người vắng mặt 2 trận đầu vì lý do giấy tờ thay lão tướng Paul Mulders để đá cặp với Carli de Murga. Kết quả, hàng phòng ngự Philippines vững chãi hẳn và Silva đã khiến chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là Adisak Kraisorn im tiếng hoàn toàn. Philippines hòa Thái Lan 1 - 1, trong một trận đấu mà họ áp đảo về thế trận. Trong suốt 90 phút, Thái Lan thậm chí chỉ sút được đúng 4 lần, bằng đúng 1/3 đội chủ nhà.

Chú thích ảnh
Silva (giữa) trong trận hòa Thái Lan 1-1.

"Alvaro Silva là một hậu vệ tuyệt vời. Tôi nghĩ cậu ấy có thể chơi ở mọi cấp độ, môi trường khác nhau. Cậu ta thông minh, tư duy tốt, có tốc độ. Silva rất quan trọng đối với đội tuyển Philippines", HLV Eriksson đã dành những lời ngợi khen cho trung vệ 34 tuổi này sau trận hòa Thái Lan. Vài ngày sau, Silva lại tiếp gục góp công lớn trong việc giữ sạch lưới trước Indonesia. Tại Gelora Bung Karno, trước lối đá rất rát của Silva và đồng đội, Indonesia thậm chí còn không dứt điểm trúng khung thành một lần nào.

Nếu ai đó từng xem thường hàng thủ Philippines sau khi chứng kiến trận đấu với Timor Leste, họ sẽ phải nghĩ lại khi đội bóng này chỉ thủng lưới đúng 1 bàn trước 3 đội bóng mạnh hơn là Singapore, Indonesia, và Thái Lan. Và gương mặt quan trọng nhất làm nên bức tường đó chính là Alvaro Silva.

Cuộc chiến của những người bạn

Ngày 19/11, tức là trước lượt trận thứ ba vòng bảng, Alvaro Silva thông qua Instagram để gửi lời hẹn tái đấu với Duy Mạnh ở vòng bán kết. Và lời hẹn đó đã trở thành hiện thực. Bây giờ sẽ là cuộc chiến của những người bạn, từ Bacolod đến Hà Nội. Silva sẽ phải ngăn chặn Văn Quyết, Quang Hải, phải phán đoán những đường chuyền của Đỗ Hùng Dũng, Đức Huy và có thể so tài với Duy Mạnh, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu trong những pha dâng lên tấn công của mình. Anh cũng từng đối đầu với những Anh Đức, Công Phượng, Phan Văn Đức... nên cũng chẳng xa lạ gì những chân sút này.

Chú thích ảnh
Silva từng "bắt chết" nhiều chân sút V-League.

Cần phải lưu ý rằng việc Alvaro Silva phải rời CLB Hà Nội hoàn toàn không phải vì lý do chuyên môn. Ở V-League 2017, trung vệ cao 1 m 87 này đã thi đấu 14 trận, ghi được 4 bàn, và là trụ cột hàng thủ Hà Nội. Điều đáng nói là trong suốt sự nghiệp của mình trước, đó, Silva cũng chỉ ghi được chừng ấy bàn. Nhưng do chỉ về thứ ba ở V-League 2017 và không được dự AFC Champions League cũng như AFC Cup, nên đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm bị giới hạn ngoại binh. Và đội bóng thủ đô buộc lòng phải chia tay Silva, đồng thời giải quyết bài toán hàng thủ bằng việc gọi Đình Trọng từ Sài Gòn FC trở lại.

Cho tới thời điểm này đó là một quyết định chính xác, khi Đình Trọng đã có một mùa giải ấn tượng trong màu áo CLB và đang là trung vệ chơi tốt nhất của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018. Cuối tuần này, Trọng sẽ có cơ hội chứng tỏ cho cựu trung vệ Malaga thấy rằng mình rất xứng đáng khi thay thế vị trí mà anh để lại ở sân Hàng Đẫy.

Alvaro Silva Sinh ngày 30/3/1984, tại Andujar, Tây Ban Nha
Chiều cao: 1 m 87
Vị trí: Trung vệ
Các đội bóng đã khoác áo: Malaga B (2003 - 06), Marbella (2003 - 04), Malaga (2006 - 09), Xerez (2008 - 09, 2011 - 13), Cadiz (2009 - 11), Petrolul Ploiesti (2012), Khazar (2013 - 2014), Al Qadisiya (2014 - 15), Daejeon Citizen (2015 - 16), Hà Nội (2017), Kedah (từ 2018).
ĐT Philippines (từ 2014, 6 trận/0 bàn).
Theo Thể thao & Văn hóa
Đối thủ của Việt Nam ở bán kết AFF Cup: Philippines có những điểm yếu, vấn đề nào?
Đối thủ của Việt Nam ở bán kết AFF Cup: Philippines có những điểm yếu, vấn đề nào?

Đối đầu Philippines ở bán kết AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam có thể hy vọng vượt qua đội bóng của HLV Sven Goran Eriksson nếu tận dụng thành công một số vấn đề của đối phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN