Kênh thông tin United24media cho biết vụ tấn công này xảy ra gần Sân bay Quốc tế Sochi vào rạng sáng 3/8, gây ra một đám cháy lớn và buộc giới chức phải áp dụng lệnh hạn chế bay tạm thời tại sân bay (xem video dưới đây).
Theo các quan chức địa phương của Liên bang Nga, bao gồm Thị trưởng Sochi Andrei Proshunin và Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratiev, các mảnh vỡ từ thiết bị bay không người lái đã đánh trúng một bồn chứa nhiên liệu tại hiện trường, khiến bồn phát nổ và bốc cháy. Các lực lượng cứu hỏa đã được triển khai để khống chế đám cháy, với hơn 120 nhân viên và hơn 30 đơn vị chữa cháy tham gia.
Vụ tấn công sau đó đã được ông Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, xác nhận và cho biết thêm kho dầu ở Sochi đã bốc cháy.
Theo kênh thông tin Astra của Liên bang Nga, kho dầu bị tấn công do tập đoàn năng lượng Rosneft vận hành, có tên là “Rosneft-KubanNefteProdukt”, nằm trên đường Aviatsionnaya.
Kho này được cho là có tổng cộng 41 bồn chứa, với tổng sức chứa hơn 31.000 m3. Đám cháy được ghi nhận bùng phát từ một bồn chứa khoảng 2.000 m3 nhiên liệu.
Do kho dầu nằm gần sân bay, Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) đã tạm thời đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi tại Sân bay Quốc tế Sochi. Còi báo động không kích đã vang lên khắp khu vực, và các thông báo công cộng cũng cảnh báo người dân về mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái. Nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nghe thấy hơn 20 tiếng nổ trong cuộc tấn công.
Ngoài cuộc tấn công chính vào kho dầu, các mảnh vỡ từ thiết bị bay không người lái được cho là còn gây thiệt hại nhẹ cho một số gara và một tòa nhà thương mại nhỏ gần đó.
Cùng trong đêm 2/8, rạng sáng 3/8, thành phố Voronezh cũng bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Theo Thống đốc Alexander Gusev, nhiều nhà dân và công trình phụ đã bị hư hại, một số phương tiện bị ảnh hưởng. Bốn dân thường bị thương, trong đó có ba người phải nhập viện, bao gồm một người đàn ông bị bỏng. Người phụ nữ bị thương còn lại được điều trị tại chỗ.
Trước đó, vào ngày 2/8, nhiều cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã nhắm vào các cơ sở công nghiệp và liên quan đến quốc phòng trên khắp Liên bang Nga, bao gồm một nhà máy lọc dầu ở Samara và một nhà máy thông tin liên lạc quốc phòng ở Penza. Những vụ tấn công này đã khiến lực lượng ứng phó khẩn cấp phải vào cuộc, một số sân bay bị đóng cửa tạm thời, và internet di động bị hạn chế tại nhiều khu vực.
Binh lính Nga chuẩn bị UAV Lancet. Ảnh: Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Liên bang Nga
Liên quan tới xung đột Nga-Ukraine, theo hãng tin AFP và báo The Kyiv Independent ngày 3/8, Liên bang Nga đã phóng hơn 6.000 thiết bị bay không người lái vào Ukraine trong tháng 7, nhiều hơn bất kỳ tháng nào kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022. Con số này cao gấp hơn 14 lần so với cùng kỳ năm 2024.
Cụ thể, số liệu do không quân Ukraine công bố cho thấy Liên bang Nga đã phóng 6.297 thiết bị bay không người lái tầm xa vào Ukraine trong tháng 7, tăng gần 16% so với tháng 6.
Báo The Kyiv Independent đưa tin Liên bang Nga đã phóng kỷ lục 6.129 thiết bị bay không người lái loại Shahed trong tháng 7, cao gấp 14 lần so với tháng 7/2024 - thời điểm Nga chỉ phóng 423 chiếc.
Người phát ngôn không quân Ukraine, ông Yurii Ihnat, nói với The Kyiv Independent rằng số lượng thực tế có thể còn cao hơn vì các con số hiện tại chỉ là ước tính.