Biểu tình tại Bangladesh. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 12/12 vừa qua, những kẻ bị mặt đã bắn Sharif Osman Hadi, 32 tuổi, một thủ lĩnh của phong trào sinh viên năm 2024, từng dẫn tới việc lật đổ chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina. Hadi bị bắn khi rời khỏi một thánh đường Hồi giáo ở trung tâm Dhaka, sau đó được chuyển sang Singapore điều trị nhưng không qua khỏi.
Quyền Thủ tướng Bangladesh Muhammad Yunus đã tuyên bố quốc tang 1 ngày. Cảnh sát đã phát động cuộc truy lùng quy mô lớn, công bố hình ảnh 2 nghi phạm và treo thưởng 5 triệu taka (khoảng 45.000 USD) cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ.
Bangladesh đã trải qua một đêm bất ổn nghiêm trọng khi cái chết của Sharif Osman Hadi châm ngòi cho các cuộc biểu tình lan rộng trên toàn quốc, kèm theo các hành động bạo lực leo thang. Tối 19/12, hàng nghìn người đã đổ xuống đường tại thủ đô Dhaka và nhiều thành phố lớn khác để yêu cầu công lý cho Hadi. Các cuộc biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa, nhưng nhanh chóng trở nên bạo lực.
Người biểu tình chặn các tuyến cao tốc huyết mạch, đốt phá văn phòng chính trị và phá hoại tài sản được cho là có liên quan đến đảng Awami League - đảng cầm quyền trước đây. Tòa soạn của 2 nhật báo hàng đầu Bangladesh là Prothom Alo và The Daily Star cũng bị đốt phá. Lực lượng cứu hỏa xác nhận xảy ra ít nhất 3 vụ hỏa hoạn.
Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Bangladesh sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 12/2/2026, đánh dấu cuộc bầu cử quốc gia đầu tiên kể từ biến động chính trị lớn năm ngoái, khi chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina bị lật đổ. Trong khi đó, chính phủ lâm thời của Thủ tướng Muhammad Yunus tiếp tục đối mặt với sức ép về tiến độ cải cách và tình trạng bất ổn chính trị.
Một ủy ban về đối ngoại của Quốc hội Bangladesh nhận định tiến trình chuyển đổi chính trị vốn đã mong manh ở nước này đang có nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng.