Thị trưởng ở Philippines gây tranh cãi khi dùng súng bắn tiền cho người dân

Một thị trưởng ở Philippines đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội khi dùng một khẩu súng tự chế "bắn tiền" cho công chúng. Trong khi nhiều người vô cùng phấn khích tranh nhau nhặt tiền bắn ra từ khẩu súng, một số khác nói rằng hành động của ông là hạ thấp phẩm giá của người dân.

Chú thích ảnh
Thị trưởng Narvacan Luis Chavit Singson dùng súng bắn tiền tặng các cử tri. Ảnh: Facebook

Theo tờ Straits Times, xuất hiện trong một đoạn video trên mạng xã hội, Thị trưởng Luis Chavit Singson sống tại Narvacan, tỉnh Ilocos Sur, mang chiếc kính râm đặc trưng nhưng không đeo khẩu trang, dùng súng bắn các tờ tiền mệnh giá 100 peso và 500 peso về phía người dân. Trong khi đó, nhiều người đi đường la hét và tranh nhau nhặt tiền.

Đoạn video dài 43 giây được đăng trên trang Facebook chính thức của anh ông đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút hơn 2,9 triệu lượt xem và 72.000 lượt tương tác.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 31/12, chính trị gia 80 tuổi nói rằng hành động của ông không phải là một “mánh khoé” tranh cử, vì ông không tham gia tranh cử bất kỳ chức vụ nào ở địa phương hay cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5/2022.  Ông cho biết việc tặng tiền cho người dân bằng cách như vậy không phải là điều mới mẻ. Ông đã từng làm như vậy trước đây, không chỉ trong các dịp lễ.

“Việc đó chỉ đơn giản là làm cho mọi người vui vẻ, đặc biệt vào dịp Giáng sinh. Nếu mọi người hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy vui mừng”, ông Singson nói.

Video: Thị trưởng Singson dùng súng bắn tiền cho người dân (Nguồn: Facebook):

Người dân ở Ilocos Sur cho biết ông Singson luôn hào phóng kể từ khi bắt đầu tham gia chính trường vào năm 1972. Một người dân nói: “Ông ấy sẵn sàng cho tiền bất kể khi nào ông ấy muốn”.

Cô Jenny Macatiag - người lớn lên ở thị trấn Sinait, phụ trách quan hệ truyền thông và công chúng của Thị trưởng Singson từ năm 2003 - cho biết ông “luôn hào phóng như vậy”, sẵn sàng tặng tiền cho những người ủng hộ mình “chỉ để mang lại niềm vui”. Macatiag kể lại rằng người dân luôn mong đợi Thị trưởng Singson cho tiền mỗi khi ông tham dự các buổi gặp mặt công khai hoặc các dịp lễ kỷ niệm. Tuy nhiên, cô từ chối tiết lộ số tiền được cho đi và chỉ nói rằng số tiền đó không nhiều.

“Mọi người sẽ đợi ông ấy, dù là đến đêm. Ông ấy thích tặng tiền mặt vì điều đó khiến mọi người vui”, Macatiag nói. Người dân thường nói đùa với Thị trưởng Singson rằng “hãy mang súng ra” bất cứ khi nào họ nhìn thấy ông ở nơi công cộng.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng chỉ trích hành động của ông Singson và cho rằng cách tặng tiền mặt của thị trưởng này là “hạ thấp giá trị” và “xúc phạm” người dân. Một cư dân mạng bình luận: “Chúng ta đã đánh mất nhân phẩm của mình. Một bức tranh rất, rất buồn!”

Những người khác nói rằng ông Singson tỏ ra không quan tâm đến sức khoẻ của người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19. “Thậm chí không có một chút quan tâm nào! Thật vô trách nhiệm”, một cư dân mạng khác cho biết.

Đáp lại, cô Macatiag nói rằng ông Singson không có ý định hạ thấp phẩm giá của người dân.
Trước cuộc bầu cử năm 2019, khi tranh cử chức thị trưởng Narvacan, ông Singson cũng từng dùng súng bắn tiền cho người dân tại một khu chợ. Ông cho biết số tiền này là một khoản tiền thưởng từ một trận đấu quyền anh. Ông cũng phủ nhận việc phát tiền mặt để mua phiếu bầu tranh cử.

Hải Vân/Báo Tin tức
Người dân Nga giảm 10 năm tuổi thọ sau 1 tháng tồi tệ nhất vì COVID-19 
Người dân Nga giảm 10 năm tuổi thọ sau 1 tháng tồi tệ nhất vì COVID-19 

Tháng 11/2021 là giai đoạn tồi tệ nhất trong đại dịch COVID-19 tại Nga, làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân khẩu học mà Tổng thống Vladimir Putin xem như một mối đe dọa đối với tương lai đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN