Sợ COVID-19, người đàn ông trốn vào sống trong sân bay suốt 3 tháng

Một người đàn ông đã sống trong khu vực an toàn trong sân bay Chicago trong suốt 3 tháng vì lo sợ COVID-19.

Chú thích ảnh
Sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago. Ảnh: Reuters

Giới chức Sở Hàng không Chicago (CDA) cho biết, Aditya Singh, 36 tuổi đã sống trong sân bay quốc tế O'Hare trong gần ba tháng. Người này không gây ra nguy cơ nào đối với sân bay và công chúng. Tuy nhiên, CDA cho biết cơ quan này vẫn đang phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật để điều tra vụ việc. 

Singh tới sân bay O'Hare hôm 19/10/2020, với điểm xuất phát là Los Angeles, California. Đến ngày 16/1 vừa qua, mọi chuyệnvỡ lở khi hai nhân viên sân bay bắt gặp Singh và yêu cầu anh này xuất trình giấy tờ tùy thân. Singh trưng ra một thẻ làm việc ở sân bay, nhưng thực chất đây là biển tên của một viên chức quản lý tại sân bay bị đánh cắp ngày 26/10/2020. 

Khai báo với cảnh sát, Singh nói rằng, lý do khiến anh quyết định sống trong sân bay là vì không muốn trở lại nhà ở California vì sợ COVID-19. Singh có bằng thạc sĩ, nhưng thất nghiệp và sống chung phòng với vài người bạn ở quận Cam, California. 

Cảnh sát bắt giữ Singh, cáo buộc người này phạm tội xâm nhập vào khu vực hạn chế sân bay và đánh cắp đồ. Tòa án đã đưa ra mức bảo lãnh 1.000 USD để Singh được tại ngoại. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Chicago Tribune)
Nợ khổng lồ thời Tổng thống Trump dù không phát động cuộc chiến nào
Nợ khổng lồ thời Tổng thống Trump dù không phát động cuộc chiến nào

Một trong những di sản ít được biết đến nhưng gây ảnh hưởng đáng kể của Tổng thống Trump là sự gia tăng bùng nổ của nợ quốc gia, dù ông không phát động một cuộc chiến tranh nào. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN