Ông bố bắn chết 7 tên IS trả thù cho con

Để trả thù cho cậu con trai bị IS sát hại, ông Basil Ramadan đã cầm một khẩu AK-47 hạ gục nhóm phiến quân cực đoan IS tại một trạm kiểm soát ở thành phố Tikrit (Iraq) đang bị lực lượng này chiếm đóng.

Các nạn nhân của vụ hành quyết.


Ông Ramadan đã bắn chết tổng cộng 7 tên phiến quân, tuy nhiên ông cũng bị trúng đạn và qua đời sau đó. Con trai của ông, Ahmed Basil (18 tuổi) là 1 trong số 8 người bị IS sát hại trong tháng 1 vừa qua, với lời cáo buộc gia nhập tổ chức để làm gián điệp cho chính phủ Baghdad.


Toàn bộ vụ hành quyết đã được các phần tử thánh chiến ghi lại và đăng lên mạng Internet, trong đó, 8 người mà IS tuyên bố là cảnh sát Iraq bị bịt mắt, trói tay và mặc bộ quần áo liền thân màu vàng cam. Các tay súng của tổ chức này đã lần lượt bắn vào đầu các nạn nhân, khiến họ chết tại chỗ.


Theo nhánh truyền thông của IS, 8 nhân viên an ninh trên đã cải sang đạo Hồi giáo Sunni để gia nhập lực lượng thánh chiến rồi sau đó âm thầm báo cáo nơi trú ẩn của các mục tiêu khủng bố cho chính phủ.


Có khả năng vụ hành quyết này xảy ra gần bờ sông Euphrates, một khu vực vắng người qua lại và cách xa trung tâm thành phố.



Hoàng Trang (theo D.M)

 

IS tuyên bố chặt đầu thêm hai nhân viên an ninh Iraq
IS tuyên bố chặt đầu thêm hai nhân viên an ninh Iraq

Trong diễn biến mới nhất liên quan tới một loạt hành động tàn bạo của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, các bức hình đăng tải trên mạng ngày 1/2 cho thấy tổ chức này đã chặt đầu một sĩ quan cảnh sát và một binh sĩ Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN