Obama ví Putin như ‘cậu học trò buồn tẻ’

Tổng thống Mỹ Barack Obama bác bỏ rằng mối quan hệ giữa ông với người đồng cấp Putin đang rất tệ sau khi cuộc hội đàm song phương bị huỷ, nhưng nhận xét rằng nhà lãnh đạo Nga đôi lúc “như cậu học trò buồn tẻ ở cuối lớp học”.

Ông Obama nhận xét về gương mặt "buông thõng" của người đồng cấp Putin qua những tấm hình mà báo giới ghi được tại Bắc Ailen hồi tháng 6.


Trong tuần này, mối quan hệ Mỹ - Nga đã rơi xuống một trong những điểm thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh sau khi Nga trao quy chế tị nạn tạm thời cho “người lộ tin mật” Snowden và Nhà Trắng đáp trả bằng cách huỷ cuộc gặp thượng đỉnh Obama - Putin tại Moscow cũng như cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo bên lề Hội nghị G20 tại St. Petersburg vào đầu tháng tới.

Tuy vậy, trong cuộc họp báo hôm 9/8, ông Obama khẳng định, mối quan hệ cá nhân giữa ông với Tổng thống Nga không xấu đi dù hai người đã có một cuộc gặp gỡ đầy chán nản hồi tháng 6 vừa qua bên lề Thượng đỉnh G8 ở Bắc Ailen.

Sau cuộc gặp, hàng loạt tấm hình chụp hai nhà lãnh đạo ngồi cạnh nhau với gương mặt bế tắc, ngao ngán đã được đăng tải khắp các trang mạng và báo in. Ông Obama giải thích: “Tôi biết báo chí thích khai thác ngôn ngữ cơ thể, và cái kiểu buông thõng của ông ấy (Putin) trông giống như một cậu học trò buồn tẻ ở cuối lớp học. Nhưng sự thực là khi chúng tôi cùng nhau thảo luận thì thường rất xây dựng”.

Tổng thống Nga thỉnh thoảng lại nhìn xuống đất ngao ngán trong cuộc hội đàm.


Mới đây, Tổng thống Nga Putin đã gửi điện thăm hỏi sức khoẻ cựu Tổng thống Bush cha sau khi nghe tin ông phẫu thuật tim – một cử chỉ được giới quan sát cho rằng là một thông điệp thiện chí ngầm dành cho Obama.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng quyết định huỷ cuộc gặp thượng đỉnh song phương với Tổng thống Nga không chỉ vì quyết định cho Snowden tị nạn của Điện Kremlin. Những bức xúc của Mỹ với Nga đã gia tăng thời gian gần đây xung quanh việc Moscow hỗ trợ cho chính phủ Syria cũng như vấn đề nhân quyền.

Hiện chưa có phản ứng tức thời từ Moscow đối với quyết định của ông Obama nhưng tại cuộc họp báo ngày 9/8 ở Washington sau cuộc hội đàm “2+2” giữa các quan chức ngoại giao và quốc phòng Nga – Mỹ, đại diện Nga nhấn mạnh cuộc gặp đã diễn ra tích cực. Họ cũng đã mời phía Mỹ tham gia một cuộc thi tài của lực lượng xe tăng vào cuối năm nay.

“Chúng tôi không có bất cứ cuộc chiến tranh lạnh nào, mà là mối quan hệ thân mật. Edward Snowden không phủ bóng lên cuộc thảo luận của chúng tôi”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

Mỹ “tạm dừng”


Tổng thống Obama cho rằng Mỹ sẽ “tạm dừng, để tiếp cận nơi mà Nga đang đi”, đồng thời xác định mối quan hệ ở những lĩnh vực mà họ có thể đạt sự đồng thuận. Ông cũng thừa nhận hai nước đã có những bất đồng. “Thành thực mà nói, trên tất cả các vấn đề mà chúng tôi nghĩ có thể đạt được tiến bộ, thì Nga vẫn chưa chuyển động... Tôi nghĩ luôn có một số căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ - Nga sau khi Liên Xô sụp đổ”, ông chủ Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Obama cũng đã giải quyết luôn một vấn đề gây tranh luận tại Mỹ khi khẳng định các vận động viên nước này sẽ tranh tài tại Thế vận hội Mùa đông Sochi năm 2014 dù vẫn phản đối việc Nga thông qua luật tuyên truyền chống người đồng tính. “Tôi không nghĩ tẩy chay Olympic là một biện pháp thích hợp”, cách tốt nhất để đối phó với luật trên là để cho các vận động viên đồng tính nam và nữ thi đấu đạt kết quả tốt tại Sochi.


T.H  (Theo Reuters)
Obama hủy gặp song phương với Putin
Obama hủy gặp song phương với Putin

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay chính thức thông báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh song phương đã được lên kế hoạch trước đó với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin - động thái biểu thị sự thất vọng của Washington sau khi Moscow cho phép "người lộ tin mật" Edward Snowden tị nạn tạm thời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN