Những nhân vật chủ chốt trong bê bối Bạc Hy Lai

Chính trị gia "ngã ngựa" Bạc Hy Lai hôm nay, 22/8 đã bắt đầu ra trước tòa, đối mặt với một trong những vụ xét xử chính trị lớn nhất tại Trung Quốc trong nhiều thập kỷ kể từ vụ xử Bè lũ Bốn tên khi kết thúc Cách mạng Văn hóa. Vụ bê bối liên quan đến ông Bạc vỡ lở từ năm 2012 và cùng với đó, bức màn bí ẩn về những nhân vật đứng đằng sau cũng được hé lộ.

Những mắt xích quan trọng trong vụ Bạc Hy Lai.


Neil Heywood

Cái chết của doanh nhân người Anh 41 tuổi Neil Heywood là một trong những tâm điểm của vụ bê bối Bạc Hy Lai. Heywood sinh năm 1970, sống ở Trung Quốc từ đầu những năm 1990, nói tiếng Quan thoại trôi chảy và là một nhà tư vấn cho các doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Trung Quốc.


Neil Heywood kết hôn với một phụ nữ Trung Quốc tên Wang Lulu, có 2 con.

Trong khi sống ở thành phố cảng Đại Liên vào giữa những năm 1990, Neil Heywood gặp gỡ thị trưởng - lúc bấy giờ chính là Bạc Hy Lai và vợ của ông ta - Cốc Khai Lai. Đến năm 2007, ông Bạc được bổ nhiệm là Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.

Bản chất mối quan hệ giữa Neil Heywood với ông Bạc, bà Cốc là không rõ ràng, song doanh nhân người Anh này được mô tả trong một số báo cáo như một người trung gian về vấn đề tài chính.

Neil Heywood được phát hiện đã chết vào ngày 15/11/2011 tại một khách sạn ở Trùng Khánh. Ban đầu, nguyên nhân cái chết được công bố là "uống quá nhiều rượu", sau đó xác Heywood được hỏa táng theo quyết định của gia đình.

Vụ Heywood chỉ được lật lại sau khi Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân bỏ chạy vào lãnh sự quán Anh tại thành phố này tiết lộ nguyên nhân thực về cái chết của doanh nhân này.  Tháng 8/2012, vợ Bạc Hy Lai, bà Cốc Khai Lai cùng trợ lý (Trương Hiểu Quân) bị kết tội giết người do đã đầu độc Neil Heywood vì "xung đột kinh tế".

Cốc Khai Lai


Người vợ thứ hai của cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh - Cốc Khai Lai, là một luật sư nổi tiếng, có cha là một lão thành cách mạng.

Cốc Khai Lai trong phiên tòa xét xử hồi tháng 8 năm ngoái.


Bà Cốc học Đại học Bắc Kinh, sau đó mở công ty luật mang tên bà tại Bắc Kinh. Thông thạo tiếng Anh, bà từng viết một cuốn sách "Giành thắng lợi trong vụ kiện ở Mỹ" (Winning a Lawsuit in the US) nói về cuộc chiến pháp lý mà bà là luật sư Trung Quốc đầu tiên thắng kiện tại một tòa án Mỹ.

Bà Cốc và ông Bạc từng là một cặp vợ chồng quyền lực nhất Trung Quốc.

Ngày 9/8/2012, Cốc Khai Lai bị đưa ra xét xử vào với tội danh giết người. Ngày 20/8/2012, bà Cốc chính thức bị kết án tử hình vì tội đầu độc Neil Heywood bằng chất độc cyanide, song được hoãn thi hành án.

Bạc Hy Lai


Bạc Hy Lai từng là chính trị gia hàng đầu của Trung Quốc. Ông Bạc là con trai của một nhà lãnh đạo Trung Quốc thời kỳ đầu cách mạng. Ông giữ chức thị trưởng Đại Liên, sau đó là Bộ trưởng Thương mại, trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.

Bạc Hy Lai tại phiên tòa ngày 22/8 tại Tế Nam.


Trong thời gian giữ chức Bí thư Trùng Khánh từ năm 2007-2012, Bạc Hy Lai nổi tiếng khi phát động hai chiến dịch trấn áp tội phạm rất mạnh tay. Các chính sách cứng rắn của ông nhận được sự ủng hộ của phe cánh tả đang khao khát một nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn, cũng như nhiều người dân.

Nhiều người tin rằng ông Bạc đang rộng đường vào Bộ Chính trị hồi năm 2012. Tuy nhiên, quan chức quyền lực này đã "ngã ngựa" vào ngày 15/3/2012 và chờ bị đưa ra xét xử với 3 tội danh hối lộ, tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Ông đã không xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 3 năm ngoái.

Sáng nay (22/8), Bạc Hy Lai bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.

Bạc Qua Qua


Bạc Qua Qua, 25 tuổi, là con trai của ông Bạc Hy Lai và bà Cốc Khai Lai.

Bạc Qua Qua từng học tại trường tư đắt giá nhất nước Anh - Harrow, trước khi theo học tại trường Đại học Oxford và sau đó là Harvard - hai trường hàng đầu nước Mỹ.


Bạc Qua Qua được mô tả là một trong những "thái tử đỏ" của Trung Quốc. Hình ảnh cậu ấm này ăn chơi tại Mỹ tràn ngập trên các trang mạng, dẫn đến nhiều lời chỉ trích từ trong nước về lối sống suy đồi. 

Truyền thông Trung Quốc đã chỉ ra mối quan hệ tốt đẹp giữa Bạc Qua Qua, bà Cốc Khai Lai và Neil Heywood, tuy nhiên, họ "có xung đột về lợi ích kinh tế".

Khi xảy ra vụ bê bối nhấn chìm gia đình quyền lực của mình, Bạc Qua Qua đang theo học tại Mỹ. Cậu tiếp tục ở lại đây và chuẩn bị bắt đầu chương trình luật tại Đại học Columbia ở New York.

Bạc Qua Qua đã nhiều lần tuyên bố sẽ bảo vệ cha mẹ của mình, tuyên bố gần đây nhất là vào ngày 20/8/2013 trên tờ New York Times.

Vương Lập Quân


Vương Lập Quân (Wang Lijun) từng là Giám đốc Công an và Phó thị trưởng thành phố Trùng Khánh. Ông này đã chạy vào lãnh sự Mỹ ở Thành Đô, gần Trùng Khánh vào ngày 6/2/2012 để tố cáo về vụ sát hại doanh nhân Neil Heywood.


Họ Vương khởi đầu sự nghiệp thực thi pháp luật của mình hồi năm 1984 tại khu tự trị Nội Mông trước khi chuyển đến Trùng Khánh vào năm 2008.

Vương Lập Quân nối tiếng là "bàn tay sắt" đối với tội phạm có tổ chức, thậm chí còn trở thành nhân vật trong một bộ phim truyền hình.

Vương chính thức bị khai trừ khỏi Đảng vào tháng 4/2012 vì sự kiện đến lãnh sự quán Anh vào ngày 6/2/2012 được coi là một "sự cố nghiêm trọng gây hậu quả xấu".

Ngày 5/9/2012, Vương Lập Quân bị cáo buộc tội đào tẩu, lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ. Sau phiên xét xử kéo dài 2 ngày, Vương Lập Quân bị kết án 15 năm tù vào ngày 24/9.

Truyền thông Trung Quốc cho hay họ Vương đã "bẻ cong pháp luật" bằng cách chỉ đạo một tay chân thân tín điều tra về cái chết của Neil Heywood vì biết Cốc Khai Lai là nghi can chính và che giấu băng ghi âm thừa nhận tội của bà Cốc.

Trương Tiểu Quân


Trương Tiểu Quân (Zhang Xiaojun) bị kết án cùng với Cốc Khai Lai về tội giết người có chủ ý.

Theo Tân Hoa xã, họ Trương được coi là "người giúp việc" trong nhà Bạc Hy Lai.

Tại phiên tòa ngày 26/7/2012, Trương Tiểu Quân thừa nhận đã tham gia vào vụ giết doanh nhân Neil Heywood.


Patrick Devillers

Kiến trúc sư người Pháp Patrick Devillers, người sống ở Campuchia đến năm 2012, được cho là có mối quan hệ với ông Bạc và bà Cốc.


Kiến trúc sư 52 tuổi này được cho là đã gặp vợ chồng họ Bạc vào những năm 1990 khi ông này sống ở Đại Liên cùng vợ. Một số báo cáo cho hay chính Devillers đã giúp quy hoạch đường phố Đại Liên khi Bạc Hy Lai là thị trưởng thành phố này.

Vào tháng 8/2012, Devillers bị bắt tại Campuchia theo yêu cầu của phía Trung Quốc. Sau đó, ông này tự nguyện bay sang Trung Quốc vào ngày 17/7/2012 để làm chứng trong vụ án Neil Heywood.

Trước khi đến Trung Quốc, Devillers thực hiện một video nói rằng ông thực hiện mọi việc hoàn toàn tự nguyện.

Tin tức trên các phương tiện truyền thông cho hay Devillers có dính dáng đến ngôi biệt thự đắt tiền tại Pháp - có thể là trung tâm trong các cáo buộc chống lại Bạc Hy Lai.

Xu Ming (Từ Minh)

Năm 2005, tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn Xu Ming là người giàu thứ 8 Trung Quốc. Ông này tích lũy được khối tài sản hoành tráng của mình tại Đại Liên - nơi Bạc Hy Lai làm thị trưởng từ năm 1993-2001. Xu Ming là Chủ tịch của Dalian Shide Group - một tập đoàn thu lợi trên nhiều lĩnh vực.


Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 3/2012, Xu Ming biến mất gần như cùng thời điểm họ Bạc ngã ngựa. Tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức giấu tên cho rằng Xu Ming đã gọi cho anh trai hồi tháng 5 nói rằng ông ta cũng đang bị điều tra.

Hướng điều tra có thể tập trung vào ngôi biệt thự tại Pháp. Theo tờ New York Times, chính quyền Trung Quốc cho rằng ngôi biệt thự này là Xu Ming "tặng" cho gia đình họ Bạc, theo tờ New York Times.

Feng Jiang Dolby


Feng Jiang Dolby từng là một phát thanh viên của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV. Tờ Telegraph cho biết, cô là quản gia ngôi biệt thự bí mật tại Pháp của Bạc Hy Lai, vai trò mà Dolby nhận lại từ Neil Heywood, và trước đó là Patrick Devillers.

Dolby kết hôn với một người quốc tịch Anh.

Chu Vĩnh Khang




Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang), 70 tuổi, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, được coi là người cố vấn của Bạc Hy Lai. Nhiều tin đồn cho rằng ông này sẽ sớm trở thành cái tên lớn nhất bị "sờ gáy" trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc kể từ khi Bạc Hy Lai ngã ngựa.


Thu Hằng (Theo BBC)
Tế Nam náo động ngày đầu xử Bạc Hy Lai
Tế Nam náo động ngày đầu xử Bạc Hy Lai

Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, đã trở thành địa điểm tập trung sự quan tâm chú ý lớn của cả Trung Quốc và quốc tế vào ngày 22/8 khi đây là địa điểm ông Bạc Hy Lai đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa xét xử liên quan đến các cáo buộc nhận hối lộ, biển thủ và lạm dụng quyền lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN