Nhói lòng cảnh em bé 16 tháng tuổi chết úp mặt xuống bùn

Bức ảnh em bé người Myanmar nằm úp mặt xuống bùn khi cùng gia đình vượt sông Naf để sang Baladesh tị nạn đã khiến nhiều người ám ảnh.

Cậu bé Mohammed chết úp mặt xuống bùn. Ảnh: Dailymail

Theo tin tờ Daily Mail đưa ngày 4/1, cậu bé Mohammed Shohayet người Myanmar mới 16 tháng tuổi, cùng với mẹ và anh trai trên thuyền vượt sông. Không may chiếc thuyền bị chìm và thi thể bé bị cuốn vào bờ.

Bức ảnh thương tâm này khiến người xem nhớ lại hình ảnh của em bé tị nạn người Syria từng gây rúng động thế giới hồi tháng 9/2015. Em bé Aylan Kurdi, khi đó 3 tuổi đang trên đường cùng gia đình chạy khỏi Syria, đã chết đuối và cũng nằm úp mặt trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Bức ảnh em bé Syria trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Bức ảnh em bé nằm lặng trên bờ biển Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ đó đã được lan truyền khắp thế giới và trở thành hình ảnh đại diện cho những hành trình tị nạn khắc nghiệt, mà trong đó các em bé là những nạn nhân vô tội.

Gần đây, bức ảnh một cậu bé người phủ đầy bụi, thất thần ngồi trên ghế xe cứu thương sau khi được cứu ra khỏi ngôi nhà bị sập đổ trong một trận không kích ở Syria cũng khiến người xem không khỏi ám ảnh. Đó là cậu bé 5 tuổi, tên Omran Daqneesh. Bức ảnh đã lột trần sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh tại Syria.

Cậu bé Omran Daqneesh ngồi thẫn thờ trên xe cứu thương sau.

Bức ảnh những em bé nói trên đã làm dậy sóng truyền thông, các mạng xã hội và khiến cả thế giới phải nhìn nhận lại về cuộc khủng hoảng người tị nạn và cái giá của chiến tranh, loạn lạc với trẻ em - thế hệ tương lai của thế giới.

Hạnh Nhân
125.000 dân thường Iraq mất nhà cửa tại Mosul
125.000 dân thường Iraq mất nhà cửa tại Mosul

Hơn 125.000 người Iraq đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi quân chính phủ phát động cuộc chiến giải phóng thành phố Mosul khỏi sự kiểm soát của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hồi giữa tháng 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN