Nhiều người Mỹ đi săn vì lo thiếu thịt do dịch COVID-19

Do Mỹ đứng trước nguy cơ thiếu thịt nghiêm trọng vì dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) lan rộng, nhiều người dân nước này đã đi săn bắn để tìm nguồn thức ăn thay thế.

Chú thích ảnh
Hai giáo viên trung học cơ sở Brian Van Nevel và Nathaniel Evans đi săn tại rừng quốc gia gần hạt Taos, bang New Mexico. Ảnh: REUTERS

Ngay khi Mỹ công bố ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên hồi tháng Một, David Elliot đã nghĩ ngay tới việc đi săn một con nai sừng xám về cho gia đình và bạn bè.

Trả lời hãng tin Reuters, nhân viên quản lý khẩn cấp tại Bệnh viện Holy Cross tại Taos (New Mexico, Mỹ) này cho biết đại dịch là khoảng thời gian thích hợp nhất để ông có thể chất đầy thịt miễn phí vào tủ lạnh.

Trong bối cảnh một vài nhà cung ứng thịt tại Mỹ phải dừng hoạt động vì nhân công mắc bệnh, các công ty cảnh báo về tình trạng thiếu hụt thực phẩm khi người dân có nhiều thời gian hơn do lệnh phong tỏa và thất nghiệp, Elliot là một trong số ngày càng nhiều người Mỹ tìm đến thú vui săn bắn để bổ sung thịt.

Sau khi được cấp giấy phép bắn một con nai sừng cái trong khu vực Hạt Taos, Elliot định mượn một khẩu súng trường và thậm chí có thể là một con ngựa để chở con vật mình săn được quay lại xe ô tô. “Tôi muốn đảm bảo đó là một phát bắn gọn, nhân văn nhất có thể và lấy được thức ăn”, Elliot chia sẻ.

Theo số liệu thông kê, các cơ quan đánh bắt từ Minnesota đến New Mexico đều ghi nhận số đơn xin cấp phép săn bắn trong mùa Xuân qua gia tăng.

Ông Marty Benson, phát ngôn viên của Cơ quan Tài nguyên Thiên nhiên bang Indiana, cho biết ngày trong tuần đầu tiên của mùa Xuân, bang này nhận được số lượng đơn xin cấp phép săn bắn tăng vọt 28%. Các nhà sản xuất vũ khí cũng ghi nhận doanh số tăng, trong khi Cục Điều tra Liên bang (FBI) trong tháng Ba phải kiểm tra lý lịch 3,74 triệu người mua súng, một con số kỷ lục.

“Mọi người bắt đầu cân nhắc việc tự tìm thức ăn cho gia đình”, ông Hank Forester thuộc Hiệp hội Quản lý Chất lượng Nai cho hay.

Dậy từ 4 giờ sáng, Brian Van Nevel và Nathaniel Evans – hai giáo viên trung học cơ sở - là những người đầu tiên vào rừng săn gà tây. Evans cho biết không chỉ săn gà tây để kiếm thức ăn, mà việc đi săn trở thành cơ hội cho anh kết nối với thế giới bên ngoài. “Đối với tôi, việc có thể ra ngoài và khiến tinh thần thoải mái là điều quan trọng”, Evans tự hào khoe đã bắn được một con gà tây nặng 7,7 kg hồi tháng Tư.

Trong khi đó, cô Nina Stafford (42 tuổi), một nhà thầu xây dựng ở Fayetteville, Georgia, đã săn được con nai đầu tiên hồi tháng Một. Cô mô tả “đây là một trải nghiệm ly kỳ và đầy thú vị”.

“Dịch bệnh khiến tôi muốn đi săn nhiều hơn để tôi không còn cảm giác sợ hãi khi phải nghĩ về bữa ăn tiếp theo”, cô Stafford nói và cho biết thêm cô đang tự trồng rau và trái cây.

Đối với Elliot, chỉ cần bỏ ra 60 USD để có cơ hội săn được một con nai sừng nặng và xẻ được khoảng 91 kg thịt, đây là một món hời lớn. “Không phải chỉ vì mọi chuyện đang diễn ra. Thú thực, tôi không kiếm được nhiều tiền, nên đây là một ý tưởng tuyệt vời”, ông Elliot tâm sự.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Tình cảnh thừa gia súc thiếu thịt của nước Mỹ giữa mùa COVID-19
Tình cảnh thừa gia súc thiếu thịt của nước Mỹ giữa mùa COVID-19

“Chúng ta có những nguồn cung cấp dồi dào, các nút thắt cổ chai nằm ở khâu đóng gói và chế biến. Điều đó có nghĩa giá thịt sẽ cao hơn với người tiêu dùng”, Giáo sư Glynn Tonsor nói về nguy cơ khan hiếm thịt ở Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN