Người Nhật đòi mặc quần cho tượng David

Các cư dân một thị trấn nhỏ ở Nhật Bản đã quá thẹn thùng với bản sao bức tượng khỏa thân nổi tiếng thời Phục hưng của Michelangelo đến mức họ đã kêu gọi mặc quần lót cho chàng David.


Bức tượng khỏa thân đã khuấy động cư dân thị trấn Okuizumo.



Bản sao cao 5 mét tác phẩm điêu khắc cổ điển trên đã được dựng tại một công viên ở Okuizumo. Do được dựng trên chân đế cao nên bức tượng trông nổi bật và thu hút ánh nhìn của mọi người đến khu vực công cộng này, nơi rất gần một đường chạy, một sân bóng chày và các sân quần vợt.


Khu dựng tượng cũng gần một sân chơi của trẻ em, khiến người dân lo ngại bọn trẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi bức tượng khỏa thân nổi tiếng. Nhiều cư dân cho biết, bức tượng làm trẻ con sợ hãi còn người lớn thì thẹn thùng mỗi khi đi qua. Vì thế họ đề xuất ý tưởng mặc quần lót cho chàng David để bảo đảm “mỹ quan”.


Tượng David của Michelangelo (trái) và Venus de Milo (phải).



Trong khi đó, ông Yoki Morinaga, một quan chức thị trấn giải thích rằng, việc đặt các tác phẩm người khỏa thân như tượng David của Michelangelo hay bức Venus de Milo là rất hiếm ở Nhật Bản.


Khỏa thân là một vấn đề gây tranh cãi tại đất nước mặt trời mọc. Đầu tuần này, nhiếp ảnh gia người Singapore, Leslie Kee, sống tại Tokyo, đã bị bắt giữ vì bán sách chứa hình ảnh nam giới khỏa thân. Cuốn sách bao gồm các hình ảnh khỏa thân của Lady Gaga và Beyonce Knowles, nhưng nhà chức trách cho rằng, nam giới khỏa thân thì phản cảm hơn nhiều so với các ngôi sao nữ, và nếu bị kết tội “khiêu dâm”, nhà nhiếp ảnh này có thể bị phạt tù tới 2 năm.



Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN