Pano, áp phích cỡ lớn chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại ngã tư đường Nguyễn Du - Trương Định (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN
Sinh năm 1940 tại tỉnh Xiengkhouang thuộc Bắc Lào trong một gia đình công chức, bà Nga cho biết khi còn nhỏ đã rất quan tâm đến tình hình tin tức của hai nước. Sau này, khi nghe tin Việt Nam bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, bà rất đau xót. Đến năm 1962, khi Đại sứ quán Việt Nam được mở tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, chính quyền tỉnh Viêng Chăn đã cử bà theo sát hoạt động của Đại sứ quán.
Trong ngôi nhà riêng ở thủ đô Viêng Chăn, bà Nga kể, khi nói đến chuyện giải phóng miền Nam, mong muốn của bà lúc bấy giờ và cũng là mong muốn chung của các kiều bào tại Lào là làm sao có thể nhanh chóng phá tan được “bức tường” chia cắt hai miền Nam - Bắc để đất nước thống nhất. Ngày 30/4/1975, bà Nga nghe tin bộ đội Việt Nam tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc lập và cắm lá cờ tung bay trên nóc dinh, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Chưa đầy một tiếng sau, bà Nga là người đầu tiên thông báo tin này cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.
Sau đó, Đại sứ quán Việt Nam cử cán bộ xuống tận nhà bà Nga để cùng với vợ chồng bà tới tiếp quản Đại sứ quán ngụy Sài Gòn ở thủ đô Viêng Chăn. Bà Nga nhớ lại, vào thời điểm đó ở thủ đô Viêng Chăn có rất đông kiều bào cùng chung cảm xúc vui mừng tột độ không gì đo đếm được. Những người con gốc Việt tại Lào dường như quên ăn, quên ngủ để đi báo tin cho nhau hay kể chuyện cho người thân và cùng ăn mừng chiến thắng trên nhiều tuyến phố.
Sau này, hằng năm, cứ mỗi dịp 30/4, bà Nga lại cùng bạn bè và người thân rủ nhau sum họp, liên hoan để ôn lại niềm vui hân hoan ngày giải phóng miền Nam.
Đến nay, 50 năm đã trôi qua kể từ ngày lịch sử giải phóng miền Nam và đã gần 10 năm kể từ lần cuối bà Nga về thăm quê hương Việt Nam nhưng bà vẫn thường xuyên theo dõi và cập nhật tin tức về tình hình ở quê nhà. Bà thấy đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng nâng cao, cả về vật chất, tư tưởng và tinh thần. Bà rất tự hào về quê hương Việt Nam đang đổi thay nhanh chóng, hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển hiện đại, các khu đô thị và công nghiệp mọc lên khắp nơi. Bà cho rằng, để Việt Nam có được những thành tựu nổi bật như hiện nay là nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như sự đoàn kết của tất cả người dân ở trong và ngoài nước.