Người đàn ông không được cấy ghép tim vì từ chối tiêm vaccine COVID-19

Bệnh viện ở Boston mới đây đã xác nhận rằng họ sẽ không thực hiện cấy ghép tim cho một bệnh nhân từ chối tiêm vaccine COVID-19. 

Chú thích ảnh
Một chiếc xe cấp cứu của Bệnh viện Brigham and Women's ở Boston, Massachusetts. Ảnh: Getty Images

Theo trang The Guardian (Anh), DJ Ferguson, 31 tuổi, trước đây đã được ưu tiên cấy ghép tim tại bệnh viện Brigham and Women's. Tuy nhiên, hiện anh không đáp ứng đủ điều kiện cấy ghép vì đã từ chối tiêm vaccine COVID-19, gia đình của Ferguson cho biết. 

Ông David Ferguson, bố của DJ cho biết: “Tiêm vaccine đi ngược lại những nguyên tắc cơ bản của con trai tôi. Cậu ấy không tin vào vaccine. Nhưng bệnh viện sẽ không thực hiện cấy ghép nếu bệnh nhân không tiêm chủng. Họ đã loại con trai tôi ra khỏi danh sách cấy ghép tim”.

Trong một tuyên bố, Bệnh viện Brigham and Women's giải thích: “Giống như nhiều chương trình cấy ghép khác ở Mỹ, vaccine COVID-19 là một trong các loại vaccine cần thiết đối với các bệnh nhân trước khi thực hiện cấy ghép trong hệ thống Mass General Brigham. Điều này nhằm tạo điều kiện tốt nhất giúp ca phẫu thuật thành công và cũng để đảm bảo sự an toàn của bệnh nhân sau cấy ghép”.

Các chuyên gia y tế khác cũng tuyên bố sẽ ủng hộ chính sách của bệnh viện. Họ nhấn mạnh hệ thống miễn dịch của bệnh nhân sẽ trở nên vô cùng yếu sau khi cấy ghép, nên việc tiêm chủng càng trở nên quan trọng hơn.

“Sau bất kỳ ca cấy ghép nào - thận, tim hoặc bất cứ thứ gì, hệ thống miễn dịch của bệnh nhân sẽ suy yếu. Khi đó, bệnh cảm cúm, cảm lạnh thông thường cũng có thể cướp đi mạng sống của bệnh nhân, và COVID-19 cũng không phải ngoại lệ”, bác sĩ Arthur Caplan tại Trường Y khoa Grossman của Đại học New York, cho biết. “Nội tạng rất khan hiếm. Và chúng tôi sẽ không ghép tạng cho những người được xác định có cơ hội sống ít hơn. Những người được tiêm vaccine có cơ hội sống sót sau phẫu thuật cao hơn.”

Gia đình Ferguson cho biết họ không biết phải làm gì tiếp theo do DJ kiên quyết từ chối tiêm chủng. Họ đang cân nhắc chuyển anh đến một trung tâm y tế khác nhưng thừa nhận rằng DJ có thể không qua khỏi sau chuyến đi. Ông David Ferguson nói: “Chúng tôi đang gấp rút tìm tất cả các phương án có thể nhưng không còn nhiều thời gian”.

Họ cho biết mặc dù đã nhận được sự chăm sóc tuyệt vời tại Bệnh viện Brigham and Women, nhưng họ không đồng ý với chính sách của bệnh viện.

“Tôi nghĩ con trai của tôi rất dũng cảm khi chiến đấu với bệnh tật. Cậu ấy có sự chính trực và những nguyên tắc của riêng mình và điều đó khiến tôi càng tôn trọng cậu ấy hơn. Đó là cơ thể của DJ và đó là sự lựa chọn của cậu ấy”, ông Ferguson nói về con trai của mình.

Hải Vân/Báo Tin tức
Người đàn ông 67 năm không tắm gội, khỏe mạnh đến nỗi bác sĩ phải bất ngờ
Người đàn ông 67 năm không tắm gội, khỏe mạnh đến nỗi bác sĩ phải bất ngờ

Một người đàn ông Iran sống lang thang trên đường phố và không tắm gội gần 7 thập kỷ qua đã khiến các chuyên gia phải bối rối về tình trạng sức khỏe tốt của ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN