Ngoại giao khôi hài trong tuần trăng mật Canada-Mỹ

Trong cuộc họp báo cùng Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Barack Obama và người đồng cấp đã có màn "đá đểu nhau" đầy thú vị.

Vào đề với phần nhấn mạnh mối quan hệ đang trở nên nồng ấm hơn giữa Mỹ và Canada, Tổng thống Mỹ Barack Obama chứng minh tài ăn nói của mình khi khéo léo lèo lái câu chuyện theo một hướng không giống ai: "Tôi không muốn né tránh những khác biệt giữa người Mỹ và người Canada. Có những điều mà có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ cùng đồng ý. Bia ở đâu ngon hơn? Ai chơi hockey giỏi hơn? Chiếc cúp Stanley đang ở đâu? Tô xin lỗi, có phải nó đang ở quê tôi cùng đội Chicago Blackhawks? Đấy là trong trường hợp mọi người đang thắc mắc (nó ở đâu)...".


Tổng thống Canada cũng đã có phần đối đáp lại vô cùng tinh tế: "Tôi biết nhu cầu hàng hóa Canada ở Mỹ rất lớn. Nếu nhắc đến thì có những thứ Tổng thống Obama vừa mới công nhận có đóng góp cho câu chuyện thành công của nước Mỹ như Jonathan Toews, Duncan Keith và Patrick Sharp của đội Chicago Blackhawks".

Anh Tiếu (Tổng hợp)
"Tuần trăng mật" mới trong quan hệ Canada-Mỹ
"Tuần trăng mật" mới trong quan hệ Canada-Mỹ

Từ ngày 9-11/3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau có chuyến thăm chính thức tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Barack Obama.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN