Mẹ lướt Facebook để con chết đuối trong bồn tắm

Bà Shannon Johnson, 34 tuổi, ở thành phố Denver, bang Colorado, Mỹ đang phải đối mặt với khả năng phải ngồi “bóc lịch” dài dài trong nhà đá vì sơ suất để con trai chết ngạt trong bồn tắm.

Số là vào tháng 9/2010, sau khi cho cậu con trai 13 tháng tuổi Joseph vào bồn tắm, bà Johnson đã bỏ sang phòng khác để giao lưu với bạn bè trên Facebook và xem phim. Trong vòng 10 phút Joseph ở trong bồn tắm, bà Johnson chạy vào kiểm tra một lần. Khoảng 10 phút sau lần kiểm tra, không thấy tiếng Joseph đùa nghịch trong bồn tắm, bà Johnson chạy vào thì thấy mặt con mình úp xuống nước.

Dù bà Johnson đã lập tức gọi cảnh sát cứu trợ, nhưng sau khi đưa tới bệnh viện, Joseph đã ngừng thở. Lúc cảnh sát tới nơi, họ vẫn thấy chiếc laptop của bà Johnson đang kết nối với mang mạng xã hội Facebook.

Bà Johnson bao biện rằng Joseph là một đứa trẻ rất độc lập, khi đó cậu bé muốn chơi một mình và bà ta đã nhiều lần để Joseph một mình trong bồn tắm mà không sao. Tuy nhiên, bà Johnson cũng thừa nhận hành động của mình khi đó là vô cùng xuẩn ngốc. Nếu bị buộc tội, bà Johnson có thể sẽ phải chịu mức án cao nhất là 48 năm tù giam.

Hà Ngọc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN