Cậu bé treo lơ lửng trên một bệ nhỏ gắn vào móc cần cẩu ở độ cao hàng trăm mét so với mặt đất. Ảnh: AP
Chiếc cần cẩu nằm cạnh tòa nhà chọc trời 36 tầng đang xây dựng.
Thiếu niên nói trên, khoảng 15 tuổi, đã leo lên cần cẩu vào khoảng nửa đêm và mắc kẹt tại đó suốt khoảng 9 giờ trước khi được giải cứu. Cậu bé ở độ cao ước tính 300 mét so với mặt đất.
Hiện chưa rõ vì sao cậu bé leo lên công trình, song đánh giá ban đầu của lực lượng chức năng cho thấy đây không phải là một vụ tự tử. Theo kênh truyền hình Channel 13, thiếu niên nói với nhà chức trách rằng em “muốn ngắm cảnh” từ độ cao này.
Hình ảnh ghi lại cho thấy cậu bé không mang giày, ngồi trên một mặt phẳng hẹp ngay phía trên vị trí thường dùng để treo tải trọng của cần cẩu.
Đội cứu hộ đã leo lên cần cẩu và thả một nhân viên xuống bằng ròng rọc để tiếp cận thiếu niên, sau đó đội mũ bảo hộ và dây an toàn cho em trước khi hạ xuống đất.
Chỉ huy lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ tại hiện trường, ông Shai Nehemiah, cho biết trước khi giải cứu rằng đây là “một nhiệm vụ hết sức phức tạp, vừa do độ cao lớn, vừa bởi góc nghiêng khó xử lý của cần cẩu”. Ông nhấn mạnh các lính cứu hỏa “đã hành động thận trọng và chuyên nghiệp để thiết lập hệ thống dây giúp tiếp cận và đưa thiếu niên xuống an toàn”.
Sau khi được đưa xuống mặt đất, thiếu niên được bàn giao cho lực lượng y tế để chăm sóc tại chỗ. Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ cho biết em trong tình trạng ổn định.
Dịch vụ cấp cứu Magen David Adom thông tin thêm rằng cậu bé bị xây xát nhẹ và mất nước sau nhiều giờ mắc kẹt trên bệ cần cẩu, và đã được chuyển tới Bệnh viện Hadassah Ein Kerem để tiếp tục điều trị.