Liên hợp quốc cảnh báo về cuộc chiến giành giật sự sống tại Gaza

Tại các hành lang chật hẹp của bệnh viện Al-Shifa, âm thanh của sự đau đớn hòa lẫn với tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Đối với hàng nghìn bệnh nhân ung thư ở Gaza, cuộc chiến của họ không chỉ là chống lại căn bệnh quái ác, mà còn là cuộc đua với thời gian trong bối cảnh hệ thống y tế sụp đổ và các cửa khẩu bị đóng chặt.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Al-Shifa ở Gaza, năm 2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Thực trạng tàn khốc: "Mỗi ngày có 2 đến 3 người chết"

"Chúng tôi đang chết dần. Mỗi ngày, có từ hai đến ba bệnh nhân qua đời ngay trong bệnh viện này," Munther Abu Foul, một bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện lớn nhất Gaza, chia sẻ trong đau đớn. Những lời nói của ông Foul phản ánh một thực tế nghiệt ngã: hệ thống chăm sóc chuyên khoa tại Dải Gaza đã hoàn toàn sụp đổ, khiến việc sơ tán ra nước ngoài để điều trị trở thành hy vọng duy nhất nhưng lại xa tầm với của đại đa số.

Theo các tổ chức y tế địa phương, hiện có khoảng 11.000 bệnh nhân đang bị tước đi quyền tiếp cận các phương pháp điều trị ung thư chuyên biệt hoặc chẩn đoán bên trong Gaza. Tại khoa ung thư của bệnh viện Al-Shifa, bệnh nhân nằm tràn ra cả hành lang và các phòng bệnh để chờ đợi những phương pháp điều trị vốn không còn khả dụng. Thuốc men thiết yếu và thiết bị y tế luôn trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng, khiến nhiều người phải chịu đựng những cơn đau mãn tính đến mức khó có thể cử động.

Những cuộc đời mòn mỏi bên khung cửa sổ đóng kín

Câu chuyện của Munther Abu Foul là một ví dụ điển hình cho sự bế tắc. Dù đã có giấy chuyển viện để điều trị ngoài Gaza từ lâu, ông Foul đã không thể di chuyển trong hơn hai năm qua. "Tình hình sức khỏe ở Dải Gaza đang xuống cấp nghiêm trọng, không có phương pháp điều trị hay thuốc men. Tất cả những gì chúng tôi cầu xin là một con đường để được sống", theo ông Foul.

Nỗi đau tương tự cũng được tìm thấy ở giường bệnh bên cạnh, nơi Raed Abu Warda đang chăm sóc em trai mình là Hamid. Từ một căn bệnh lành tính ban đầu, do sự trì hoãn điều trị kéo dài hai năm để chờ cửa khẩu mở, tình trạng của Hamid đã chuyển biến thành nguy kịch và đe dọa đến tính mạng. Raed xót xa chỉ vào vết thương hở dưới cằm em trai, cho biết "căn bệnh đã tạo ra vết thương này, và tình trạng của chú ấy đang tệ đi từng ngày".

Những con số biết nói

Số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Văn phòng Điều phối Các vấn đề Nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 5/2/2026 cho thấy một bức tranh thảm khốc: hơn 18.000 bệnh nhân (bao gồm khoảng 4.000 trẻ em) tại Gaza đang chờ được sơ tán ra nước ngoài để điều trị y tế; khoảng 4.000 bệnh nhân ung thư nằm trong danh sách chờ đợi đặc biệt nguy cấp; hơn 1.200 ca tử vong trong khi chờ đợi được sơ tán y tế; khoảng 4.000 bệnh nhân đã nhận được giấy giới thiệu đến các bệnh viện ngoài Dải Gaza nhưng đã phải chờ đợi hơn hai năm để được đi.

Dù cửa khẩu Rafah đã có những đợt mở cửa hạn chế với sự hỗ trợ của WHO để sơ tán bệnh nhân, quy mô nhu cầu thực tế vẫn vượt xa khả năng đáp ứng hiện tại.

Hy vọng của hàng nghìn con người nơi đây hiện đang treo lơ lửng trên những quyết định chính trị về việc mở cửa các cửa khẩu, trong khi thời gian của họ đang dần cạn kiệt.

Trường Giang (P/v TTXVN tại New York)
Hành trình trở lại Gaza đầy ám ảnh của những người phụ nữ Palestine
Hành trình trở lại Gaza đầy ám ảnh của những người phụ nữ Palestine

Sau nhiều tháng đóng cửa gần như hoàn toàn, việc mở lại cửa khẩu Rafah từng được kỳ vọng sẽ mang đến một tia hy vọng hiếm hoi cho người dân Gaza đang kiệt quệ vì chiến tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN