Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Người phát ngôn UNICEF James Elder cho hay những sản phụ vừa sinh con đang phải nằm la liệt ở hành lang bệnh viện.
Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo hệ thống y tế tại Dải Gaza đang trên bờ sụp đổ. Tiến sĩ Rik Peeperkorn - đại diện WHO tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng - cho biết chưa bao giờ ông chứng kiến cảnh bệnh viện Nasser đông như thế này, khi có nhiều người phải tháo chạy khỏi thành phố Gaza - trung tâm chiến dịch quân sự mở rộng của Israel - và tràn xuống phía Nam.
Theo WHO, hiện chỉ có 14 trong số 36 bệnh viện ở Dải Gaza còn hoạt động một phần trong tình trạng thiếu hụt vật tư y tế nghiêm trọng. Hôm 2/10, WHO đưa ra ước tính có gần 42.000 người ở Dải Gaza đang sống với tình trạng thương tật làm thay đổi cuộc đời họ, do hậu quả của cuộc xung đột. Trong số này, trẻ em chiếm tới 1/4 và có 5.000 người bị cắt cụt chi.
Hiện WHO và các Đội Y tế Khẩn cấp (EMT) cũng như các đối tác y tế khác đang nỗ lực đáp ứng phần nào các nhu cầu y tế khẩn cấp cho người dân Gaza. Tổ chức y tế lớn nhất thế giới một lần nữa kêu gọi các bên ở Dải Gaza ngừng bắn ngay lập tức.