Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN
Tháng Ramadan năm nay bắt đầu từ giữa tuần qua. Như thường lệ, dịp lễ linh thiêng này thu hút đông đảo tín đồ từ Israel và Bờ Tây đổ về các con phố hẹp của Thành cổ Jerusalem. Hàng nghìn cảnh sát đã được triển khai tại khu vực, trong bối cảnh lo ngại nguy cơ bất ổn tại địa điểm vốn nhiều lần trở thành điểm nóng bạo lực.
Trước giờ cầu nguyện, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir đã thị sát khu vực và cảnh báo bất kỳ ai tìm cách gây rối trật tự sẽ bị “trấn áp mạnh tay”. Cảnh sát cho biết ông Ben Gvir đã tiến hành “đánh giá tình hình” tại hiện trường trong buổi sáng cùng ngày.
Theo Cơ quan Waqf Hồi giáo Jerusalem do Jordan quản lý, số người tham dự đạt khoảng 80.000. Năm ngoái, con số này là 90.000, trong khi trước cuộc xung đột bùng phát sau cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel năm 2023, lượng người dự lễ từng lên tới hàng trăm nghìn.
Giới chức Israel cho biết khoảng 8.500 người Palestine từ Bờ Tây có giấy phép đã qua các trạm kiểm soát để vào Jerusalem. Tương tự năm ngoái, Israel giới hạn số người Palestine từ Bờ Tây được phép tham dự lễ cầu nguyện thứ Sáu ở mức 10.000 người. Quy định cho phép chỉ áp dụng với nam giới từ 55 tuổi trở lên, phụ nữ từ 50 tuổi trở lên và trẻ em dưới 12 tuổi đi cùng người thân cấp một.
Từ sáng sớm, các dòng người mang theo thảm và tràng hạt cầu nguyện đổ về Thành cổ. Sau khi buổi lễ kết thúc, đám đông rời khỏi khuôn viên đền thờ trong trật tự. Lực lượng Cảnh sát Biên phòng dựng nhiều chốt kiểm soát quanh khu vực; nhiều người rời đi qua Cổng Sư tử - lối vào phía Đông Thành cổ.
Một số tín đồ phải cầu nguyện bên ngoài khuôn viên do bị cấm vào theo lệnh hạn chế của cảnh sát.
Trong số này có nhà hoạt động Muhammad Abu Hummus ở Đông Jerusalem, người cho rằng các biện pháp an ninh năm nay bị siết chặt hơn và cáo buộc chính quyền “đối xử với Ramadan như thời chiến”. Cảnh sát bác bỏ cáo buộc phân biệt đối xử, khẳng định các biện pháp được triển khai nhằm bảo đảm an toàn và tự do tín ngưỡng cho mọi tôn giáo.
Khu vực Núi Đền là địa điểm linh thiêng nhất trong Do Thái giáo và là nơi tọa lạc của đền thờ Al-Aqsa - thánh địa linh thiêng thứ ba của Hồi giáo. Đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra căng thẳng, đặc biệt trong các dịp lễ lớn, khi đám đông tập trung đông đảo. Tuy nhiên, lễ cầu nguyện đầu tiên của tháng Ramadan năm nay đã khép lại mà không ghi nhận sự cố nghiêm trọng nào.