Động đất tại Afghanistan: Phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em

Ngày 9/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết phụ nữ và trẻ em chiếm 2/3 trong số các nạn nhân phải nhập viện do bị thương nặng trong các trận động đất vừa qua tại Afghanistan.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất ở Herat, Afghanistan, ngày 7/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính quyền Taliban - lực lượng đang nắm quyền tại Afghanistan - ước tính ít nhất 2.400 người đã thiệt mạng và hơn 2.000 người đã bị thương trong các trận động đất vào cuối tuần qua. Động đất xảy ra vào khoảng 11h sáng giờ địa phương ngày 7/10, thời điểm nam giới đều vắng nhà, do đó phần lớn những người tử vong và bị thương là phụ nữ và trẻ em ở nhà vào thời điểm đó.

Đại diện nhóm ứng phó khẩn cấp của WHO, Tiến sĩ Alaa AbouZeid nhấn mạnh 2/3 trong số những người bị thương nghiêm trọng phải nhập viện là phụ nữ và trẻ em. Ông khẳng định việc cung cấp tài chính cho các hoạt động nhân đạo vẫn đóng vai trò quan trọng, trong bối cảnh sự chú ý và ngân sách hỗ trợ của thế giới đang chuyển hướng khỏi Afghanistan. 

Hệ thống y tế của Afghanistan, vốn chủ yếu phụ thuộc vào viện trợ của nước ngoài, đã đối mặt với nhiều khó khăn kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm quyền. Nhiều khoản viện trợ quốc tế, vốn đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế, đã bị tạm dừng. Theo các nhà ngoại giao và các quan chức viện trợ, nguyên nhân là do các cuộc khủng hoảng trên khắp thế giới như tại Trung Đông, Ukraine, hay mối quan ngại đối với các biện pháp hạn chế của chính quyền Taliban đối với phụ nữ.

Theo ông Alaa AbouZeid, mặc dù nhóm ứng phó khẩn cấp của WHO đã giúp cứu sống nhiều người, song các bệnh viện cần được trang bị tốt hơn để ứng phó với các trường hợp thương vong tăng mạnh và tình huống tương tự trong tương lai.

Hai ngày sau động đất, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát tại thành phố Herat và các khu vực lân cận. Pakistan và Iran đã đề nghị cử nhân viên cứu hộ và cung cấp viện trợ nhân đạo cho Afghanistan, trong khi Tổ chức Chữ Thập Đỏ Trung Quốc muốn hỗ trợ tiền mặt. Người phát ngôn của Bộ Quản lý thảm họa Afghanistan, Mullah Janan Sayeeq đã kêu gọi sự hỗ trợ của tất cả các nước trong giai đoạn cấp bách này.

Đặng Ánh (TTXVN)
Động đất tại Afghanistan: 'Khủng hoảng chồng khủng hoảng'
Động đất tại Afghanistan: 'Khủng hoảng chồng khủng hoảng'

Là người may mắn sống sót sau thảm họa động đất tại Afghanistan, Mir Ahmed - một cư dân ở thành phố Herat vốn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất – bần thần chia sẻ: "Nhiều thành viên trong gia đình tôi đã thiệt mạng, trong đó có một con trai, còn một con trai khác thì bị thương". Với ánh mắt dường như vô vọng, Mir Ahmed buồn rầu nói: "Tất cả đã bị chôn vùi trong đống đổ nát rồi".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN