Đến Trung Quốc xem 'sư tử châu Phi' biết sủa

Công viên Nhân dân Luohe, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, vừa bị tố tráo đổi các loài thú quý hiếm ngoại lai bằng những loài thú thông thường khác.

Chó ngao Tây Tạng có hình dáng khá giống với Chúa sơn lâm. Ảnh minh họa.


Theo nhật báo Tuổi trẻ Bắc Kinh, một người dân họ Liu cho biết khi cô dẫn con trai đi thăm vườn thú trong công viên với mong muốn giới thiệu cho cậu bé biết các loại thú khác nhau, tuy nhiên, khi đến nơi, cậu bé phát hiện chú "sư tử châu Phi" trong chuồng đang sủa ông ổng.

Cuối cùng thì con mãnh thú trong chuồng đã được xác định là một con chó ngao Tây Tạng, một giống chó có bộ lông hùng dũng, rất dài và xù khá giống chúa tể rừng xanh.

Cô Liu bức xúc: "Vườn thú đã hoàn toàn lừa dối người dân khi hóa trang để biến chó thành sư tử". Cô Liu cũng giống nhiều người khác phải mua vé vào cổng mất 15 tệ (tương đương 50 nghìn VND).

Có tới ba loại thú bị nhốt khác tại vườn thú này cũng bị phát hiện là "đồ dởm", bao gồm hai con hải ly trong chuồng rắn, một con cáo trắng trong hang báo, và một con chó khác trong chuồng sói.

Người chủ khu vườn thú, Liu Suya, biện hộ rằng họ có sư tử, tuy nhiên nó đã được đưa tới khu chăm sóc đặc biệt, còn con chó, vốn của một nhân viên vườn thú, được nhốt tạm vào chuồng vì lý do an toàn.

Một người dân nhận xét, "chuyện này chẳng buồn cười chút nào. Thật là buồn cho cả vườn thú lẫn những con thú". Còn người khác thì hài hước: "Đáng ra họ nên sử dụng chó Eskimo để giả làm sói".


Lê Hoàng (theo B.I)
Chó Tây Tạng, thú chơi của nhà giàu Trung Quốc
Chó Tây Tạng, thú chơi của nhà giàu Trung Quốc

Những con chó lông xù khổng lồ này trông có vẻ cục mịch, nhưng trên thực tế, chúng lại là những tài sản lớn, giá một con có thể lên tới 800.000 USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN