Đại sứ Nga tại Mỹ lên tiếng sau va chạm trực tiếp đầu tiên công khai giữa phương Tây và Nga

Sau khi một máy bay không người lái Mỹ va chạm với máy bay chiến đấu Nga trên Biển Đen, Đại sứ Liên bang Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, đã kêu gọi Washington dừng các chuyến bay mà ông coi là thù địch gần biên giới Nga.

Chú thích ảnh
Máy bay do thám không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh Al Jazeera, Đại sứ Anatoly Antonov viết trên Telegram: “Chúng tôi cho rằng Mỹ sẽ ngừng đồn đoán thêm trên các phương tiện truyền thông và dừng các chuyến bay gần biên giới Nga. Chúng tôi coi các hành động sử dụng vũ khí của Mỹ là hành động thù địch công khai”.

Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga dẫn lời ông Antonov nói sau khi bị Bộ Ngoại giao Mỹ triệu tập: “Chúng tôi coi vụ việc này là một hành vi khiêu khích”.

Ông Antonov cho biết Nga không muốn đối đầu với Mỹ và nói: “Như chúng ta thấy, máy bay Mỹ không có việc gì ở gần biên giới Nga”.

Ông Antonov đặt câu hỏi với các phóng viên: “Các bạn có thể tưởng tượng nếu một chiếc UAV như vậy đột ngột xuất hiện gần New York hoặc San Francisco không? Bạn có thể tưởng tượng phản ứng của báo chí Mỹ, Lầu Năm Góc đối với máy bay không người lái này không? Nó là loại máy bay không người lái nào? Hãy suy nghĩ về điều này trước khi triệu tập tôi đến Bộ Ngoại giao. Đó là máy bay không người lái đa năng, có khả năng mang tới 1.700 kg thuốc nổ. Hãy cho tôi biết Bộ Quốc phòng của các nước sẽ phản ứng thế nào trước mối đe dọa nguy hiểm như vậy xuất hiện dọc biên giới của họ?”

Ngoài ra, ông Antonov khẳng định các phi công Nga đã hành động chuyên nghiệp, không để xảy ra va chạm, cũng như các máy bay chiến đấu Nga không sử dụng vũ khí.

Chú thích ảnh
Đại sứ Antonov. Ảnh: AP

Trước đó, Đại sứ Antonov nói rằng các máy bay không người lái Mỹ bay trong khu vực này là để thu thập thông tin tình báo cho Ukrainer sử dụng để tấn công lực lượng và lãnh thổ Nga.

Trái với lời khẳng định trên, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ nói máy bay không người lái Mỹ đang bay trên vùng biển quốc tế thì một trong hai máy bay chiến đấu Nga cố tình bay phía trước và đổ nhiên liệu vào máy bay không người lái nhiều lần. Máy bay Nga sau đó va vào cánh quạt của máy bay không người lái, khiến nó rơi xuống Biển Đen.

Ngày 14/3, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Patrick Ryder cho biết thêm rằng máy bay Nga đã bay gần máy bay không người lái Mỹ trong 30 đến 40 phút rồi va chạm.

Lãnh đạo phe đa số của đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer đã gọi sự cố dẫn đến vụ tai nạn máy bay không người lái Mỹ là “một hành động khinh suất” của Nga, cảnh báo Nga dừng hành vi này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cáo buộc Nga không tuân thủ luật trong sự cố trên. Ông nói: “Nga có nhiều việc phải giải thích”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã kêu gọi Nga tôn trọng không phận quốc tế. Ông Wallace nói với hãng tin Reuters trong chuyến thăm Tokyo: “Vấn đề mấu chốt ở đây là tất cả các bên tôn trọng không phận quốc tế và chúng tôi kêu gọi người Nga làm như vậy”.

Nhận xét về vụ việc, bà Elisabeth Braw, thành viên cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Mỹ ở Mỹ, cho biết: “Đây là giai đoạn rất nhạy cảm trong cuộc xung đột này bởi vì đây thực sự là vụ va chạm trực tiếp đầu tiên công khai giữa phương Tây và Nga”.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Nga, Mỹ chạy đua tìm xác máy bay không người lái MQ-9 Reaper rơi trên Biển Đen
Nga, Mỹ chạy đua tìm xác máy bay không người lái MQ-9 Reaper rơi trên Biển Đen

Sau khi chiếc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper trị giá 32 triệu USD rơi trên Biển Đen, Nga và Mỹ chạy đua thu hồi xác chiếc UAV này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN