Cựu tổng thống Liberia lãnh án 50 năm tù

Tòa án tội ác chiến tranh tại La Haye hôm nay, 30/5, đã tuyên phạt cựu Tổng thống Liberia, Charles Taylor 50 năm tù giam vì tội trợ giúp và tiếp tay cho lực lượng phiến quân tại nước láng giềng Sierra Leone, những kẻ đã sát hại và chặt chân tay hàng nghìn người trong trong cuộc nội chiến tàn khốc 1991-2002.

Charles Taylor không biểu lộ cảm xúc khi Tòa tuyên án. Ảnh Internet.

Trước đó, ngày 26/4, Tòa án đặc biệt do Liên hợp quốc bảo trợ đã khép ông Taylor, 64 tuổi, vào 11 tội danh liên quan đến giết người, cưỡng bức, bắt lính trẻ em và nô lệ tình dục trong các cuộc chiến liên miên ở Liberia và Sierra Leone khiến hơn 50.000 người thiệt mạng. Ngoài ra, cựu lãnh đạo Liberiacòn bị kết tội cung cấp vũ khí, lương thực, thuốc men, nhiên liệu và thiết bị cho lực lượng phiến quân tiến hành những hành động tàn bạo ở Sierra Leone. 

 

Đây là lần đầu tiên một cựu nguyên thủ quốc gia bị tòa án quốc tế kết tội kể từ sau các phiên xử tội ác phát xít trong Thế chiến thứ II tại Nuremberg.

 

Tại phiên tòa công bố mức án dành cho bị cáo ngày 30/5, Tòa cho rằng, Charles Taylor không trực tiếp ra lệnh hay lên kế hoạch thực hiện cáchành động tàn bạo ởSierra Leone và Liberia nên không bị quy kết phạm tội ác chiến tranh hay tội ác chống loài người. Cũng vì lý do này, Tòa quyết định kết án bị cáo 50 năm tù thay vì mức án mà các công tố viên đề nghị là 80 năm.

 

Chánh án Richard Lussick đã mô tả các tội ác mà Taylor phạm phải là vô cùng nghiêm trọng về quy mô và sự tàn bạo. “Mạng sống của thêm nhiều người dân vô tội ở Sierra Leone đã bị cướp đi do hậu quả trực tiếp từ những hành động của ông ta”, thẩm phán Lussick nói.

 

Dự kiến, cựu Tổng thống khét tiếng về tiếp tay cho nạn buôn lậu “kim cương máu” sẽ thụ án tù tại một nhà tù của Anh và hầu như chắc chắn sẽ bị xếp loại tù nhân “hạng A” tại đây. Tuy vậy, ông ta vẫn có cơ hội kháng án và sẽ ở lại La Haye (Hà Lan) cho đến khi vụ kiện hoàn tất. 

 

Charles Taylor được bầu là tổng thống Liberia từ năm 1997 sau 8 năm cầm đầu một cuộc chiến tranh du kích đẫm máu. Ông ta lãnh đạo một chính phủ khét tiếng tàn bạo và tham nhũng. Taylor đã cung cấp cho phiến quân RUF ở Sierra Leone súng và tân binh để đổi lấy “kim cương máu” được khai thác tại nước láng giềng này.

 

Charles Taylor bị lật đổ năm 2003 và sống lưu vong tại Nigeria trước khi bị giao nộp cho tòa án quốc tế để chịu xét xử.

 

 

T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN