CNN “dính” đến lực lượng chống đối tại Xyri?

Thông tấn xã Prensa Latina (Cuba) cho biết, truyền hình quốc gia Xyri ngày 23/3 đã công bố những bằng chứng mới về việc ngụy tạo ra những “sự cố” tại Xyri như là một phần trong chiến dịch truyền thông chống Đamát, được các kênh truyền hình vệ tinh Arập và phương Tây dàn xếp, trong đó chủ yếu là kênh CNN của Mỹ.

Chính phủ Xyri cáo buộc các nhóm khủng bố phá hoại các đường ống dẫn dầu. Ảnh Internet.


Theo đó, những hình ảnh được quay từ camera có chân thăng bằng, cộng với bình luận của các chuyên gia đã ghi lại vụ phá hủy một đường ống dẫn dầu xảy ra gần quận al-Sulaymanieh, thành phố Homs, cách thủ đô Đamát khoảng 162 km về phía bắc. Những người tham gia ghi hình là một phóng viên và một nhà quay phim của CNN, đã xâm nhập bất hợp pháp vào Xyri từ Libăng.

Xem xét đoạn băng này, các nhà phân tích suy luận rằng, nhóm phóng viên CNN đã hợp tác từ trước với những kẻ phá hoại để ghi hình vụ đánh bom đường ống dầu và gửi nó về đài. Trong băng, người ta có thể nghe được giọng của phóng viên ảnh Tim Crockett (chuyên các vấn đề an ninh của CNN) và phóng viên Arwa Damon, khi họ hỏi người quay phim Neil Hallsworth xem anh ta có ổn không và có cần trợ giúp y tế không sau khi nhìn thấy anh này ngộp thở vì khói. 

Theo một nguồn tin của Prensa Latina, nhà chức trách Xyri đã tiết lộ rằng, Hallsworth thực ra là một cựu lính thủy đánh bộ nghỉ hưu, từng tham chiến tại Iraq và được CNN thuê để lén lút xâm nhập vào Homs.

Các bình luận viên truyền hình Xyri đã cảnh báo rằng, trong khi Arwa Damon đưa tin về CNN từ một địa điểm an toàn ở Homs rằng quân đội chính phủ Xyri đã tấn công đường ống dẫn dầu, thì những hình ảnh quay trực tiếp về vụ tấn công đã được ghi hình bởi camera của Hallsworth. Một ngày trước vụ phá hoại, tay máy này từ một ngày trước vụ phá hoại đã chọn một địa điểm thuận tiện để ghi hình.

Một bịa đặt tương tự khác liên quan đến phóng viên Danny Dayem của CNN tại al-Khalidiyeh (cũng thuộc Homs). Trong một cuộc phỏng vấn, Dayem được giới thiệu như một nhà hoạt động xã hội chứ không phải một phóng viên, và hình ảnh ông ta chụp cùng một nhóm phóng viên CNN đang hoạt động bí mật tại Homs đã được “hô biến”.

Đêm 23/3 (giờ địa phương), Đài truyền hình Xyri đã lần đầu tiên công bố những tiết lộ nói trên và bác bỏ cáo buộc cho rằng, chính phủ đã từ chối cấp phép cho phóng viên CNN tác nghiệp tại nước này. Đamát cũng tố cáo các nhóm phóng viên và quay phim nước ngoài xâm nhập trái phép vào Xyri qua đường Libăng, cùng con đường tuồn vũ khí cho lực lượng chống đối tại Xyri.

Truyền hình quốc gia Xyri cũng phát đi bản sao của các giấy tờ chính thức được cấp cho hai nhóm phóng viên CNN, một trong hai nhóm được dẫn đầu bởi nhà báo Dominic Robertson, từ phân xã Luân Đôn. Ông Robertson đã ở Xyri từ giữa tháng 1 và có mặt tại Homs trong ngày mà một nhóm vũ trang tấn công các nhà báo nước ngoài, làm phóng viên Pháp Gilles Jacquier thiệt mạng và 25 người khác bị thương tại khu Ekrima.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN