Phi hành gia Reid Wiseman nhìn ra cửa sổ khoang tàu Orion, ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức trên tàu vũ trụ đang trên hành trình trở về Trái Đất sau khi lập kỷ lục mới về khoảng cách bay của con người, chỉ huy Reid Wiseman cho biết ông ấn tượng sâu sắc khi nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Mặt Trăng che khuất Trái Đất, đồng thời mô tả việc chứng kiến Trái Đất dần khuất khỏi tầm nhìn là một trải nghiệm đặc biệt. Theo ông Wiseman, phi hành đoàn mong muốn qua sứ mệnh này giúp mọi người nhận thức rõ hơn Trái Đất là một hành tinh tươi đẹp và đáng trân trọng.
Tàu vũ trụ Orion tham gia sứ mệnh Artemis II đã rời Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida của Mỹ ngày 1/4, mang theo 3 phi hành gia Mỹ và một phi hành gia Canada. Sứ mệnh đã lập kỷ lục mới về khoảng cách con người di chuyển xa Trái Đất trong chuyến bay có người lái đầu tiên bay quanh Mặt Trăng kể từ sứ mệnh Apollo 17 cách đây 56 năm.
Theo kế hoạch, tàu vũ trụ Orion dự kiến hạ cánh xuống Thái Bình Dương ngoài khơi California vào ngày 10/4.
Thành công của Artemis II không chỉ là bước đệm quan trọng cho Artemis III - sứ mệnh đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng, mà còn hướng tới Artemis IV, với mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài của nhân loại tại cực Nam thiên thể này.