Trực thăng tham gia chữa cháy rừng tại thị trấn Sentmenat, tỉnh Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 7/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Khoảng 700 cư dân đã phải sơ tán khi lực lượng cứu hỏa Tây Ban Nha đang nỗ lực dập tắt một đám cháy rừng ở phía Bắc thủ đô Madrid. Lửa đã thiêu rụi khoảng 13.000 ha đất.
Trong một bài đăng trên X, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết, chính phủ đang theo dõi sát sao vụ cháy rừng, cảm ơn lực lượng cứu hỏa "làm việc không mệt mỏi" để bảo vệ tính mạng và kiểm soát ngọn lửa.
Khoảng 300 lính cứu hỏa, với sự hỗ trợ của 26 máy bay thả nước, đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.
Theo thông báo của cơ quan ứng phó cháy rừng khu vực, lửa bùng phát từ ngày 16/7 trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt ở một khu vực núi rừng tỉnh Guadalajara, trong đó có Công viên Tự nhiên Sierra Norte, nơi sinh sống của các loài có nguy cơ tuyệt chủng bao gồm đại bàng, sói và bướm.
Vụ cháy rừng này xảy ra sau khi một đám cháy khác bùng phát hôm 15/7 gần Zaragoza, thuộc vùng Aragon (Đông Bắc), buộc khoảng 1.000 người phải sơ tán. Đầu tháng này, Tây Ban Nha đã phải hứng chịu một trong những vụ cháy rừng gây thương vong nhiều nhất trong lịch sử, xảy ra ở tỉnh Almeria (miền Nam) khiến 13 người thiệt mạng, phá hủy khoảng 7.000 ha đất.
Tây Ban Nha đang ở tuyến đầu của biến đổi khí hậu và đã trải qua những đợt nắng nóng ngày càng kéo dài và thường xuyên hơn trong những năm gần đây, với nhiệt độ thường xuyên vượt quá 40 độ C, tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ cháy rừng tàn khốc.
Trong khi đó, tại Pháp, một vụ cháy rừng lan nhanh ở miền Nam đã buộc hàng chục hộ gia đình phải sơ tán ngày 19/7. Hơn 600 lính cứu hỏa và một đội máy bay thả nước nỗ lực khống chế ngọn lửa.
Đám cháy bùng phát gần thị trấn Draguignan trong điều kiện gió mạnh và thảm thực vật khô sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt. Theo chính quyền địa phương, đám cháy đã thiêu rụi 10 ngôi nhà, làm hư hại 9 ngôi nhà và khiến 1 lính cứu hỏa bị thương nhẹ.
Miền Nam nước Pháp đang trải qua một đợt nắng nóng khác, khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C ở một số khu vực thuộc vùng Var vào ngày 18/7. Lửa đã thiêu rụi khoảng 60 ha rừng ở Taradeau trước khi lan sang thị trấn Les Arcs-sur-Argens gần đó - vốn bị thiêu rụi 120 ha rừng trong vòng chưa đầy 2 giờ.
Khoảng 615 lính cứu hỏa, được hỗ trợ bởi lực lượng tăng viện từ 4 sở cứu hỏa lân cận, cùng 5 máy bay chữa cháy Canadair, 4 máy bay trực thăng chữa cháy và 2 máy bay Dash đã được triển khai để dập tắt đám cháy.
Tỉnh trưởng vùng Var, ông Simon Babre cho biết khi ngọn lửa tiến đến rìa các khu dân cư, chính quyền đã sơ tán 150 người từ hai thị trấn bị ảnh hưởng, đưa họ đến trú tạm tại một hội trường cộng đồng và một trường học. Đến cuối ngày 19/7, đám cháy đã thiêu rụi gần 200 ha và vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.
Các tuyến đường vào Les Arcs-sur-Argens đã bị đóng cửa, trong khi giao thông đường sắt giữa Toulon và Les Arcs bị đình chỉ, làm gián đoạn dịch vụ tàu hỏa dọc bờ biển Địa Trung Hải.
Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm tăng thời gian, cường độ và tần suất của các đợt nắng nóng, làm khô héo thảm thực vật và góp phần làm tăng nguy cơ cháy rừng.