Cậu bé 7 tuổi gửi tin nhắn cứu 15 người sắp chết ngạt trong thùng xe container tới Anh

Nhìn thấy dòng tin tức đau lòng về 39 thi thể được phát hiện trong thùng xe container tại khu công nghiệp hạt Essex, Jawad Amiri liền hồi tưởng ngay khoảnh khắc anh gần như chết ngạt khi được đưa vào Anh bằng cách thức tương tự 3 năm trước.

Chú thích ảnh
Cậu bé 7 tuổi Ahmad gửi tin nhắn cứu sống 15 người nhập cư khỏi nguy cơ bị ngạt khí. Ảnh: BBC 

Người đàn ông 28 tuổi gốc Afghanistan là một trong 15 người được cứu sống khỏi một thùng xe container ngạt khí trên đường cao tốc M1 (Anh).

Hồi tưởng về hành trình gian khổ, thậm chí gần như đánh đổi mạng sống của mình từ trại nhập cư Calais để vào Anh, Amiri vẫn không tránh khỏi xúc động.

“Mỗi đêm, những tên tay sai trong đường dây buôn người mở một thùng xe tải và đưa một nhóm từ 20-30 người vào trong. Chúng chỉ cần tiền của bạn và chúng không quan tâm bạn còn sống hay chết”, Amiri hồi tưởng.

Vào thời điểm đó, Amiri cùng em trai 7 tuổi Ahmad cũng được đưa vào trong một thùng xe đông lạnh với 13 người khác. Nhóm buôn người khóa cửa ngoài, trong khi tất cả người nhập cư đều hoảng sợ vì không thể thoát được từ bên trong.

“Bên trong xe là nhiều thùng cát-tông đựng thuốc. Thùng thuốc cao đến mức khoảng cách giữa các thùng và trần container chỉ còn nửa mét. Chúng tôi phải nằm đó khoảng 15-16 tiếng. Chúng tôi không được cử động, ngồi hoặc đứng. Nó giống như một nấm mồ di động vậy”, Amiri miêu tả.

Chú thích ảnh
Bức hình Ahmad vẽ lại về cảnh tượng người bị nhốt kín trong thùng xe. Ảnh: BBC

Mặc dù nhóm người của Amiri bị nhốt trong thùng xe đông lạnh song do máy điều hòa hỏng nên không khí trong thùng có vẻ ấm dần hơn. Họ được cấp nước uống nhưng không có chỗ đi vệ sinh.

Tuy nhiên, ở lâu trong một không gian chật hẹp đông người khiến lượng ô xy trong thùng xe xuống thấp. Nhóm người đi cùng Amiri bắt đầu cảm thấy khó thở. Em trai 7 tuổi của anh cũng khóc vì sợ hãi và liên tục ho. “Nhiệt độ nóng đến mức chúng tôi không thể nói chuyện”.

Không thể chịu đựng được bầu không khí ngột ngạt, Amiri và những người khác bắt đầu đập mạnh vào thùng xe báo hiệu cho người lái xe. Tuy nhiên, đáp lại họ là những lời mắng nhiếc, bảo họ trật tự và kiên quyết không mở cửa mặc dù dừng lại khá nhiều lần trên đường.

Một số người bị nhốt trong thùng xe tải mang theo điện thoại song họ không muốn gọi cảnh sát vì họ sợ sẽ bị trả về nước.

“Điện thoại của tôi hết pin nhưng Ahmad có một chiếc điện thoại nhỏ. Thằng bé đã gửi tin nhắn cho người phụ nữ làm cho hội từ thiện chúng tôi gặp tại trại tị nạn Calais. Chính người này đã cho Ahmad chiếc điện thoại đó. Thằng bé nhắn tin cần giúp đỡ, người lái xe không dừng lại và chúng tôi không còn oxy để thở”.

Ngay lập tức, người phụ nữ kia nhắn lại, trấn an mọi người rằng bà ấy sẽ gọi cho cảnh sát. Sau quá trình tìm kiếm với chó nghiệp vụ, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe tải chở nhóm người của Amari và cứu thoát họ trước tình trạng sắp bị chết ngạt trong thùng xe. Nhóm người được bác sĩ kiểm tra và đưa tới một nhà nghỉ.

Hiện tại, Amiri vẫn được sống tại Anh và là đang học nghề tại một trường cao đẳng để trở thành thợ xây. Nhận được tin tức về cái chết của 39 người trên thùng xe container phát hiện ở hạt Essex ngày 23/10, Amiri cảm thấy đau lòng và thương xót cho các nạn nhân.

Ngày 23/10, cảnh sát Anh đã phát hiện 39 thi thể trong một thùng xe tải ở khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, phía Đông Bắc thủ đô London. Tất cả các thi thể trên đã được chuyển tới bệnh viện Broomfiled tại Chelmsford để khám nghiệm tử thi phục vụ quá trình nhận dạng.

Maurice Robinson, 25 tuổi, người lái chiếc xe tải bên trong có 39 thi thể, đã bị buộc tội ngộ sát. Chiều 28/10, đối tượng Maurice Robinson đã xuất hiện tại Tòa án hình sự sơ thẩm Chelmsford qua video trực tuyến. Nghi phạm Robinson được cho là đã lái chiếc xe đầu kéo vào Anh qua thành phố Dublin của CH Ireland, sau đó đến Holyhead và nhận chiếc container đông lạnh có 39 người bên trong. Hiện công ty sở hữu thùng xe ở Ireland cho biết họ đang hợp tác với cảnh sát và khẳng định họ không có mối liên hệ nào với tài xế này.

Nhà chức trách Bỉ cho biết chiếc container được đưa tới cảng Zeebrugge vào lúc 14h49 ngày 22/10 và lên đường tới cảng Purfleet của Anh cùng ngày. Báo Bỉ Het Nieuwsblad dẫn lời một công tố liên bang đưa tin khi đi qua cảng Zeebrugge, tên lái xe Maurice đã trả lời các quan chức ở đây rằng hắn chỉ đang chở bánh quy. Vì bánh quy không cần giữ mát nên hắn không bật hệ thống đông lạnh.

Giới chức Bỉ nghi ngờ 39 người trên xe tải chết ngạt thay vì bị đóng băng đến chết như những thông tin đồn đoán trước đây, dù chưa có xác nhận chính thức nào về việc này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Đẩy nhanh xác minh quốc tịch, danh tính nạn nhân vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh
Đẩy nhanh xác minh quốc tịch, danh tính nạn nhân vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh

Liên quan đến 39 nạn nhân được phát hiện tử vong trong thùng xe container tại khu công nghiệp Waterglade, Essex, Anh, thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các địa phương để nắm thông tin, hỗ trợ xác minh danh tính đối với các trường hợp được cho là mất tích tại Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN