Chiếc xe đua xuất hiện trên đường cao tốc tại Séc từ năm 2019. Ảnh: X/cảnh sát Séc
Đài BBC (Anh) đưa tin, sau khi cảnh sát nhận được tin báo về lần xuất hiện mới nhất của chiếc xe đua, họ đã lần theo dấu vết đến một ngôi nhà ở làng Buk, cách thủ đô Prague khoảng 60 km về phía Tây Nam.
Sáng 2/9, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe đua màu đỏ, khoác lên mình bộ nhận diện đặc trưng của Ferrari, chạy trên tuyến đường cao tốc D4 và dừng lại để đổ xăng. Người lái xe là một nam giới 51 tuổi, sau đó đã bị bắt giữ tại nhà riêng.
Hình ảnh do truyền thông địa phương ghi lại cho thấy người đàn ông ngồi trong xe trước gara, cãi vã với cảnh sát và chỉ trích rằng họ đang xâm phạm tài sản cá nhân. Cuối cùng, ông đã nhượng bộ và bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Khi đó, ông vẫn mặc bộ đồ đua xe màu đỏ và đội mũ bảo hiểm.
Năm 2019, cảnh sát địa phương lần đầu tiếp cận được “tay đua F1 bí ẩn” sau khi trên mạng lan truyền hình ảnh và video về chiếc xe phóng trên cao tốc.
Hình ảnh về chiếc xe trên đường cao tốc ở Séc. Ảnh: X/cảnh sát Séc
Họ đã truy tìm chiếc xe và thẩm vấn chủ sở hữu, song người này một mực khẳng định chưa từng lái nó trên đường cao tốc. Chưa thể xác định liệu nhân vật này có phải chính là đối tượng vừa bị bắt giữ hay không.
Trong nhiều video và hình ảnh về chiếc xe, người điều khiển đều đội mũ bảo hiểm nên danh tính không thể nhận diện, khiến cuộc điều tra rơi vào bế tắc.
Chiếc xe này thường được mô tả như một chiếc Ferrari F1 chính hiệu. Thế nhưng, theo trang auto.cz, chiếc xe thực ra là Dallara GP2/08 – dòng xe đua do hãng Dallara (Italy) chế tạo cho giải GP2, giải đấu vốn được coi là “bước đệm” tiến vào Formula One. Giải GP2 về sau được đổi tên thành Giải vô địch FIA Formula 2.
Bất kể "gốc gác" của chiếc xe, người chủ phương tiện này giờ đây vẫn đối mặt với án phạt vì lái xe trên cao tốc mà không gắn đèn pha, đèn xi-nhan và biển số, đồng thời có nguy cơ bị treo bằng lái.