Các trường học tại Trung Quốc nghĩ đủ cách sáng tạo để giảm căng thẳng trước kì thi

Thầy cô tại các trường trung học ở Trung Quốc đã tìm đủ biện pháp để giảm bớt nỗi căng thẳng cho học sinh trước kì đại học, hay còn gọi là gaokao, được ví như cơ hội thay đổi số phận đối với nhiều người.

Chú thích ảnh
Kì thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc năm nay diễn ra ngày 7/6 trong sự kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ. Ảnh: Global Times

Tờ Global Times đưa tin, ở tỉnh Giang Tô, thầy hiệu trưởng Zhang Hengzhu tại Trường trung học số 13 Nam Kinh, quyết định tổ chức liên hoan và chương trình văn nghệ cho học sinh cuối cấp trước ngày thi. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các giáo viên tại ngôi trường này ăn tiệc, ca hát và chụp ảnh cùng học sinh tại khu ký túc xá.   

Hai ngày trước kỳ thi, giáo viên tại Trường trung học số 13 Nam Kinh còn làm một đoạn clip ngắn gửi lời chúc may mắn đến học sinh năm cuối. Ông Zhang nói: “Các kỳ thi được coi là một phần của hệ thống giáo dục của chúng tôi và chúng tôi không muốn học sinh của mình căng thẳng vì điều đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi tổ chức hoạt động này”.

Hay như tại Trường chuyên Yuhua ở Hà Nam, các thầy cô giáo đã thực hiện một màn nhảy vui nhộn, được chia rẻ rộng rãi trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Hiệu trưởng Jin Guanglei cho biết trường đã tổ chức tiệc tốt nghiệp trước kì gaokao nhiều năm nay. “Điều chúng tôi muốn đem đến cho các em học sinh cuối cấp là niềm vui. Và chúng tôi muốn các em được thư giãn cũng như trân trọng những kỷ niệm đẹp dưới mái trường”, thầy Jin nói. 

Hiệu trưởng của một trường dạy nghề cũng chia sẻ với Global Times hôm 7/6 rằng họ đã đem món đùi gà nướng đến chiêu đãi học sinh để đánh dấu kết thúc khóa đào tạo. “Đội ngũ giảng viên của chúng tôi đã đứng thành hàng dài để vỗ tay cổ vũ mọi học sinh sắp tốt nghiệp”, giáo viên này kể lại.
Là tỉnh có dân số hơn 99 triệu người tính đến năm 2020, Hà Nam có hơn 1,25 triệu thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm này – cao nhất cả nước. 

Ngày 5/6, ban giám hiệu Trường chuyên Longze ở Hà Bắc đã đi gặt lúa mì để tặng cho học sinh. Trả lời tờ Xi’an Business, đại diện trường cho biết: “Chúng tôi hy vọng học sinh của mình có thể gặt hái được thành quả tốt nhưng chúng tôi gặt được lúa mì”. 

Cộng đồng mạng đã gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thí sinh gaokao thông qua những nền tảng mạng xã hội. Một số đã chia sẻ kỷ niệm về kỳ thi đại học của mình. Một người viết trên Weibo: “Tôi bị lo lắng vào đêm trước thi cũng như lúc làm bài thi đầu tiên, nhưng mọi thứ sau đó đã dễ thở hơn nhiều”. 

Một giảng viên cao đẳng tên là Lu ở Trịnh Châu cũng nhắc lại về ngày thi cách đây 5 năm. “Tôi nhớ mình và cô giáo đã xách hơn 60 cốc đồ uống cho cả lớp như một món quà bất ngờ hai ngày trước thi. Tôi nhớ như in cảnh chúng tôi ngồi uống ngay tại lớp học, một vài người còn bật khóc khi uống”. 

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, năm nay có trên 1,4 triệu nhân viên tham gia phục vụ và giúp đỡ 10,78 triệu thí sinh. Năm 2021 cũng là năm có lượng thí sinh thi tuyển gaokao lớn nhất kể từ khi hệ thống thi cử này được khôi phục vào năm 1977. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Thí sinh mắc COVID-19 ở Trung Quốc thi đại học ngay tại khu cách ly
Thí sinh mắc COVID-19 ở Trung Quốc thi đại học ngay tại khu cách ly

Hai thí sinh bị mắc COVID-19 đã làm bài thi tuyển sinh đại học, hay còn gọi là kì thi gaokao, ngay tại khu cách ly của một bệnh viện ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN