Bố lên mạng xã hội mới biết con trai bị mất tích

Bé trai 5 tuổi bị lạc xa nhà 8km mà người bố không hề hay biết cho đến khi cảnh sát đăng bức ảnh của cậu bé lên mạng xã hội.

Chú thích ảnh
Cậu bé tại đồn cảnh sát. Ảnh: SCMP

Các cư dân mạng Trung Quốc mới đây đã giúp cậu bé 5 tuổi được đoàn tụ với bố sau khi cậu bé được phát hiện đang đi lang thang cách nhà 8km.

Tờ Yangtze Evening Post đưa tin ngày 19/7, đứa trẻ đã rời khỏi nhà ở Zhangjiagang, phía Đông của tỉnh Giang Tô hôm 28/8 mà không xin phép bố. Sau vài giờ đi bộ, bé trai không được nêu tên phát hiện mình đang ở một khu vực hoàn toàn lạ lẫm.

Một người dân địa phương trông thấy đứa trẻ và lo sợ cậu bé bị lạc đường nên đã đi theo. Khi biết chắc bé đi lạc, người đàn ông đã báo cho cảnh sát. 

Lúc cảnh sát đến hiện trường, bé trai đã hoảng sợ đến nỗi không thể nói chuyện nên họ đã đưa bé về đồn. Tại đây, họ nảy ý tưởng nhờ cộng đồng mạng giúp tìm phụ huynh cho bé trai. 

Sau khi chia sẻ hình ảnh đứa trẻ 5 tuổi lên WeChat – ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Trung Quốc – cảnh sát đã nhanh chóng nhận được cuộc gọi của bố cậu bé. Người đàn ông họ Hong này cho biết đã không nhận ra con trai mình bị mất tích cho đến khi nhìn thấy ảnh của bé được đăng trên mạng xã hội. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Con đường vào giới chính trị của người đẹp Nga bị Mỹ tố làm gián điệp
Con đường vào giới chính trị của người đẹp Nga bị Mỹ tố làm gián điệp

Maria Butina (29 tuổi), du học sinh Nga tại Mỹ, vừa bị bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp cho Điện Kremlin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN