Bị yêu cầu ngừng gọi 911, một phụ nữ Mỹ chết thảm cùng con trai

Một phụ nữ Mỹ và cậu con trai 8 tuổi đã chết tức tưởi sau khi bị cảnh sát yêu cầu ngừng gọi đến đường dây nóng 911.

Sputnik dẫn nguồn trang Rawstory.com cho hay, cô Latina Herring ngày 27/3 nhiều lần gọi đến đường dây 911 thông báo về việc bạn trai say xỉn, có hành vi khó đoán. Cảnh sát ở bang Florida, Mỹ đã yêu cầu cô ngừng gọi đến số khẩn cấp 911 để thông báo tình hình về người bạn trai đang nổi loạn.

Trong một đoạn ghi âm các cuộc gọi, giọng của một cảnh sát vang lên bảo đảm với cô Herring rằng “chúng tôi sẽ xử lý việc này” trước khi nhắc cô “đừng gọi 911 nữa và đưa ra những cáo buộc mà cô không hề biết”.

Sau khi nghe Herring đề cập đến việc cô lo sợ cho mạng sống của mình và con trai, cảnh sát đã đến khu vực trên, còng tay người bạn trai và đưa lên hàng ghế sau xe cảnh sát. Một lúc sau, họ phóng thích người đàn ông này.

Chưa đầy 3 giờ sau, người bạn trai quay trở lại nơi ở của Herring với một khẩu AK-47, nổ súng giết chết ngay lập tức cô Herring và cậu con trai 8 tuổi trước khi cố giết đứa con 7 tuổi của Herring, bố cô và hai người khác. Hiện bốn người này đang bị thương, một người trong tình trạng nguy kịch.


Cảnh sát địa phương chưa phản hồi với yêu cầu cung cấp camera cá nhân ghi lại sự kiện trước khi vụ xả súng thương tâm này xảy ra. Nguồn gốc khẩu súng AK-47 được sử dụng làm hung khí trong vụ án cũng chưa được xác định.

Vũ Anh/Báo Tin Tức
30 tay súng nã 500 phát đạn vào đồn cảnh sát miền Nam Thái Lan
30 tay súng nã 500 phát đạn vào đồn cảnh sát miền Nam Thái Lan

Đây là vụ tấn công có quy mô lớn nhất xảy ra tại khu vực trên trong nhiều năm qua, khiến 12 cảnh sát bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN